BỐN MÙA YÊU THƯƠNG
Em vẫn thấy yêu sao ngày nắng HẠ
Bâng khuâng chiều có chiếc lá vàng rơi
Và nức nở ve sầu kêu rỉ rả
Cánh phượng hồng xao xuyến quá người ơi
Em vẫn thương từng sắc hoa màu nhớ
Một chiều rơi nức nở lá THU vàng
Con đường nhỏ bước chân trần bỡ ngỡ
Đẹp dịu dàng mùi hoa sữa mênh mang
Em vẫn yêu dẫu trời ĐÔNG lạnh giá
Vòng tay nào sưởi ấm những đêm mưa
Cây xơ xác buông cành trơ trụi lá
Những vần thơ nức nở phải chăng thừa
Em vẫn đợi mùa XUÂN về qua ngõ
Vườn thơ hồng có cánh bướm tình chung
Màu hoa tím rơi đầy con phố nhỏ
Bốn mùa yêu dệt mộng buổi tương phùng
Mùa Thu 8/6/15

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét