TIẾNG MƯA ĐÊM
Vạt nắng tàn rơi giữa mé cồn
Sang chiều ráng đỏ bóng hoàng hôn
Đàn chim lủ lượt bay về tổ
Dòng suối thênh thang trở lại nguồn
Chốn ấy hoa quỳnh khe khẽ rụng
Nơi này chén rượu ngậm ngùi tuôn
Ngoài kia gió trở mùa đông lạnh
Vẳng tiếng mưa đêm ngập ngõ hồn !
Tường Vân 7/2/17
Bài họa
Phở nóng
Chiều nay lỡ cạn mấy ly cồn
Nỗi hứng đi tìm những nụ hôn
Ngõ ái leo rào nên vượt ải
Bờ yêu phá cửa phải xuôi nguồn
Rồi hôm vỡ trận lo đường thoát
Gặp buổi xong trò kiếm cớ tuôn
Phở sát nhà bên nhìn nóng hổi
Mà sao thấy mặt đã mê hồn..!!
Nguyễn Lâm 07/02/2017
LEO CỒN
Hồi hôm trờ chứng lại leo cồn
Đã mấy năm rồi bỏ nụ hôn
Thuở nọ xuôi lòng con suối vỡ
Thì nay thuận ý chỉ mưa nguồn
Đêm trằn trọc nghĩ làn mi ướt
Sáng thẩn thờ nghe lệ mãi tuôn
Ngoái cổ nhìn nhau buồn lặng lẽ
Ngàn đêm lẻ một lỡ bên hồn ./.
LCT 07/02/2017
Bài họa
Phở nóng
Chiều nay lỡ cạn mấy ly cồn
Nỗi hứng đi tìm những nụ hôn
Ngõ ái leo rào nên vượt ải
Bờ yêu phá cửa phải xuôi nguồn
Rồi hôm vỡ trận lo đường thoát
Gặp buổi xong trò kiếm cớ tuôn
Phở sát nhà bên nhìn nóng hổi
Mà sao thấy mặt đã mê hồn..!!
Nguyễn Lâm 07/02/2017
LEO CỒN
Hồi hôm trờ chứng lại leo cồn
Đã mấy năm rồi bỏ nụ hôn
Thuở nọ xuôi lòng con suối vỡ
Thì nay thuận ý chỉ mưa nguồn
Đêm trằn trọc nghĩ làn mi ướt
Sáng thẩn thờ nghe lệ mãi tuôn
Ngoái cổ nhìn nhau buồn lặng lẽ
Ngàn đêm lẻ một lỡ bên hồn ./.
LCT 07/02/2017