Thứ Bảy, tháng 12 26, 2015

ĐÊM



ĐÊM





Đêm sầu khắc khoải cõi lòng ta
Đêm ấy mưa rơi cứ ngỡ là
Đêm vắng con thuyền neo bến lỡ
Đêm dài lữ khách gọi đò a
Đêm say đọng giữa làn mi úa
Đêm đắm chìm trong ánh nguyệt tà
Đêm tiễn chân người buồn đến lạ
Đêm hờn ngấn lệ khóc tình xa !


Mùa Thu 19/12/15

__________Thơ họa_________ 
NGÀY


Ngày vẫn theo ngày,ta với ta
Ngày rơi lạc lõng ngỡ như là
Ngày không bờ bến hoài ơi hỡi
Ngày chẳng hương hồn mãi ứ a
Ngày ủ hồng mơ hờ hững sớm
Ngày phai thiện nguyện dửng dưng tà
Ngày chong mắt thức nhìn đêm quạnh
Ngày khát khao vùi ước vọng xa !


Lý Đức Quỳnh 
29.12.2015



MƯA


Mưa lại dỗi hờn riêng với ta
Mưa đêm hôm ấy cũng như là
Mưa cho nỗi nhớ sầu rơi lả
Mưa để ai buồn khóc í a
Mưa nhạt màu môi chiều bóng ngã
Mưa phai sắc phấn buổi mây tà
Mưa rơi tiễn biệt tình đôi ngã
Mưa ướt đôi lòng khi mới xa ...


LCT
29/12/201

GIÓ
Gió mang nỗi nhớ đến cùng ta
Gió thổi vi vu cứ mãi là
Gió đến theo mùa lòng rộn rã
Gió qua mấy thuở dạ u a
Gió lùa mái lá đêm sương quạnh
Gió cuốn lều tranh tối bóng tà
Gió cuộn tình đi sầu cách biệt
Gió buồn khắc khoải đợi người xa
BTMT

14 nhận xét:

  1. Thăm em . Tuần mới nhiều yêu thương em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Cảm ơn anh Bụi ghé thăm. Trưa yêu thương anh nhé !

      Xóa
  2. NGÀY
    Ngày vẫn theo ngày,ta với ta
    Ngày rơi lạc lõng ngỡ như là
    Ngày không bờ bến hoài ơi hỡi
    Ngày chẳng hương hồn mãi ứ a
    Ngày ủ hồng mơ hờ hững sớm
    Ngày phai thiện nguyện dửng dưng tà
    Ngày chong mắt thức nhìn đêm quạnh
    Ngày khát khao vùi ước vọng xa !
    Lý Đức Quỳnh 29.12.2015

    Chúc em ngày mới nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Cảm ơn anh LĐQ đã cùng họa bài. Bài họa hay lắm anh ạ...
      Trưa an lành anh nhé !

      Xóa
  3. MƯA
    Mưa lại dỗi hờn riêng với ta
    Mưa đêm hôm ấy cũng như là
    Mưa cho nỗi nhớ sầu rơi lả
    Mưa để ai buồn khóc í a
    Mưa nhạt màu môi chiều bóng ngã
    Mưa phai sắc phấn buổi mây tà
    Mưa rơi tiễn biệt tình đôi ngã
    Mưa ướt đôi lòng khi mới xa ...
    LCT
    29/12/2015

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mưa cũng dỗi hờn, nghe rất dễ thương làm sao anh Bụi ui....
      Vui nhiều khi anh ghé thăm và gửi bài. Chiều an lành anh nhé !

      Xóa
  4. GIÓ
    Gió mang nỗi nhớ đến cùng ta
    Gió thổi vi vu cứ mãi là
    Gió đến theo mùa lòng rộn rã
    Gió qua mấy thuở dạ u a
    Gió lùa mái lá đêm sương quạnh
    Gió cuốn lều tranh tối bóng tà
    Gió cuộn tình đi sầu cách biệt
    Gió buồn khắc khoải nhớ người xa
    BTMT

    Trả lờiXóa
  5. Nhờ LQ sửa giúp câu 8 từ "nhớ" thành "đợi " nhé
    Lý do : trùng từ Cảm ơn.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng ạ. Cảm ơn Huynh BMT nha. Bài họa hay lắm, GIÓ cũng nghe một thoáng mênh mang ạ !
      Chúc Huynh ngày mới cát tường !

      Xóa
    2. Vâng ạ. Cảm ơn Huynh BMT nha. Bài họa hay lắm, GIÓ cũng nghe một thoáng mênh mang ạ !
      Chúc Huynh ngày mới cát tường !

      Xóa
  6. Năm mới thành công và dồi dào sức khỏe em nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Anh cũng vậy, năm mới vạn sự như ý anh Bụi nhé !

      Xóa
  7. Chúc em và gia đình năm mới nhiều vui,sức khỏe,may mắn và thành công !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Chúc anh năm mới nhiều bình an và may mắn anh Quỳnh nhé !

      Xóa