Thứ Hai, tháng 12 21, 2015

LÃNG QUÊN

LÃNG QUÊN

Trả lại cho anh một nụ cười
Nghe từng sợi nhớ hững hờ rơi
Mà xa xót mãi đau hồn bậu
Bởi luyến lưu hoài khổ dạ tôi
Quạnh quẽ niềm yêu mòn mỏi đến
Âm thầm giấc mộng nhạt nhoà trôi
Còn chăng kỷ niệm vùi quên lãng
Lặng đếm thời gian bấy nỗi đời !

Mùa Thu 1/12/15_NN

2 nhận xét:

  1. Chào chị yêu!Em gái tới thăm chị. Chúc chị ngày mới thật tươi vui nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chào em. Vui nhiều khi gặp em nơi này, vui nhiều hơn khi em ghé thăm. Chiều yêu thương em nhé !

      Xóa