NGHIỆN.......
Tàn đêm chuốc mãi cũng nghe ghiền
Chếch choáng men nồng lại đổi phiên
Bởi tại canh đời luôn ảo não
Làm cho thế sự lắm ưu phiền
Còn đâu những buổi chờ tin Nhạn
Đã hết bao ngày vọng tiếng Khuyên
Chẳng biết khi nao rồi hội ngộ
Bình đây rượu đó thỏa cơn nghiền !
Mùa Thu 21/12/15
BÀI HỌA :
BIỆT LY (Họa đảo vận)
Ngập lặn dài đêm giữa muộn phiền
Sông đời gió sóng dạt từng phiên
Trời xa não nuột lời than Cuốc
Đất lạ bồi hồi giọng nhớ Khuyên
Nuốt đắng như tình ru mộng dở
Thèm cay tựa rượu chuốc cơn ghiền
Bờ môi hoang phế ngàn năm đợi
Mắt đuối mòn trông đã nhắm nghiền !
Lý Đức Quỳnh 24.12.2015
Ghé thăm trang mới của Lãng Quên . Chúc em luôn bình an nhé !
Trả lờiXóaDạ. Em cảm ơn anh Bụi ghé thăm. Trưa yêu thương, thật nhiều bình an anh nhé !
Trả lờiXóaLãng Quên,nhưng không quên lãng...hihi
Trả lờiXóaĐọc bài thơ Nghiện xong,thấy ở dưới đề tên tác giả MThu,thật sự rất mừng,như vừa gặp lại người thân đã lâu xa cách.Vì Quỳnh cũng có thời lên FB xướng họa cùng người có nick MT.Nhưng do thời gian phải bỏ bớt bên ấy,vì không thể kham nổi....
Sắp phải đi lo công việc rồi.Ngày mai Q sẽ quay lại họa thơ nhé!
Chúc nhiều vui !
Dạ là em Mùa Thu bên FB đó anh.
XóaVâng. Lãng quên nhưng không quên lãng anh ạ. Em cũng vui khi gặp lại anh và anh Bụi ở đây em cũng vui lắm, không thì một mình đơn độc.
Vì em chưa rành sử dụng nên vào bằng ĐT hơi khó, dần dần quen em sẽ sang chơi cùng các anh cho vui.
Chúc anh Quỳnh chiều an lành nhé !
Sang thăm và họa cùng LQ.Do Quỳnh chỉ lên mạng vào buổi chiều và trước 5h,nên thời gian cũng không nhiều.
Trả lờiXóaBIỆT LY (Họa đảo vận)
Ngập lặn dài đêm giữa muộn phiền
Sông đời gió sóng dạt từng phiên
Trời xa não nuột lời than Cuốc
Đất lạ bồi hồi giọng nhớ Khuyên
Nuốt đắng như tình ru mộng dở
Thèm cay tựa rượu chuốc cơn ghiền
Bờ môi hoang phế ngàn năm đợi
Mắt đuối mòn trông đã nhắm nghiền !
Lý Đức Quỳnh 24.12.2015
Chúc LQ đón Giáng Sinh an lành!
Đường link đến nhà Q;
http://quynhlyduc.blogspot.com/
Cảm ơn anh Quỳnh bài họa hay lắm anh ạ. Vui khi anh ghế thăm và họa bài. Chúc anh nhiều sức khoẻ. Chiều an vui bên gia đình anh nhé !
Xóa