Thứ Tư, tháng 1 13, 2016

ANH & EM

ANH & EM


Anh yêu màu áo trắng thiên thanh
Em mãi lang thang bước độc hành
Anh vẫn âm thầm bên rượu đắng
Em hoài lặng lẽ với trà chanh
Anh nhìn lá rụng ngoài song cửa
Em ngắm trăng treo dãy lụa mành
Anh nhớ thương nhiều khung kỷ niệm
Em còn khắc khoải đếm tàn canh !

Mùa Thu 13/1/16


Thơ họa


EM và ANH

Em là ngà ngọc ánh trăng thanh
Anh chỉ khách xa bước bộ hành
Em bảng lảng cung ngời nguyệt điện
Anh lang thang chốn mịt tàng chanh
Em còn lãng suốt trời mây gió
Anh vẫn chờ luôn bậu cửa mành
Em có nhắn gì rằm đón hội
Anh tìm giữ chỗ để cầm canh !

Lý Đức Quỳnh 13.1.2015


MỘT MÌNH

Ngõ lặng đường khuya vắng bặt thanh
Đêm nay ai được bước song hành
Trăng mơ dạo gót bên vườn cảnh
Ngõ lặng lại ngồi uống đá chanh
Đừng nói xa nhau hồn rã mảnh
Chớ gây chia rẽ dạ đan mành
Ngậm ngùi lối nhỏ về đơn bóng
Vỡ nát tim dồn nhịp trống canh ./.

Lê Tiến Cảnh
13/1/2016

4 nhận xét:

  1. Họa vui cùng em.

    EM và ANH
    Em là ngà ngọc ánh trăng thanh
    Anh chỉ khách xa bước bộ hành
    Em bảng lảng cung ngời nguyệt điện
    Anh lang thang chốn mịt tàng chanh
    Em còn lãng suốt trời mây gió
    Anh vẫn chờ luôn bậu cửa mành
    Em có nhắn gì rằm đón hội
    Anh tìm giữ chỗ để cầm canh !
    Lý Đức Quỳnh 13.1.2015

    Chúc lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Cảm ơn anh Quỳnh anh họa hay quá. Chúc anh tối an lành anh nhé !

      Xóa
  2. MỘT MÌNH

    Ngõ lặng đường khuya vắng bặt thanh
    Đêm nay ai được bước song hành
    Trăng mơ dạo gót bên vườn cảnh
    Ngõ lặng lại ngồi uống đá chanh
    Đừng nói xa nhau hồn rã mảnh
    Chớ gây chia rẽ dạ đan mành
    Ngậm ngùi lối nhỏ về đơn bóng
    Vỡ nát tim dồn nhịp trống canh ./.

    Lê Tiến Cảnh
    13/1/2016

    Ghé thăm và họa vui cùng em . Chúc em luôn bình an nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh họa thơ cùng em. Bài thơ trăn trở lắm anh.
      Tối an lành bên người thân anh Bụi nhé !

      Xóa