Thứ Bảy, tháng 1 09, 2016

DỖI HỜN




DỖI HỜN


Vì em nũng nịu mới hay hờn
Giận dỗi bao ngày lệ cứ tuôn
Có phải tơ đàn sai phím hẹn
Làm cho ánh nguyệt lạc cung buồn
Còn đâu cái thuở ngu ngơ quá
Để lại bây giờ khắc khoải luôn
Một chút tình sầu xin gửi trả 
Mong người chốn ấy mộng lòng suôn !

Mùa Thu 9/1/16

Bài họa
****

BÓNG LẺ


Cứ dỗi hoài nhau để mãi hờn
Cho lòng oán thán lệ sầu tuôn
Khi chiều lãng đãng khơi niềm vắng
Là gió đìu hiu trỗi điệu buồn
Đâu phải chia lìa xua lá mãi
Mà còn trắc trở rụng mùa luôn
Tương giang bóng lẻ trăng mờ khuyết
Nửa mảnh nghiêng trời ai sẻ suôn ?!

Lý Đức Quỳnh 9.1.2016
*****


CHÚT CHIA SẺ

Nủng nịu cùng anh chút dỗi hờn
Nào ngờ lỡ trớn lệ hoài tuôn
Hoàng hôn nắng tắt lòng khơi nhớ
Đêm xuống trăng về dạ gợi buồn
Cái thuở ngu ngơ khờ khạo ấy
Bao thời khắc khoải quả quày luôn
Tình mơ khắn khít xin trao gửi
Đến kẻ ngày xưa chút sẻ suôn

Bách Tâm Minh Tuệ
*****

TRĂNG VÀ SAO

Đêm xuống trăng sao lại giận hờn
Trời gầm trút một trận mưa tuôn
Mây đen cuốn gói tìm nơi trốn
Sương trắng buông trong mấy xó buồn
Bóng nước nhạt nhòa cô đọng mãi
Dàn hoa rũ rượi héo sầu luôn
Thềm khuya vắng lặng mình ai đứng
Chải mái tóc bồng suôn thật suôn ./.
Lê Tiến Cảnh
10/1/2016

6 nhận xét:

  1. Thăm và họa :
    BÓNG LẺ
    Cứ dỗi hoài nhau để mãi hờn
    Cho lòng oán thán lệ sầu tuôn
    Khi chiều lãng đãng khơi niềm vắng
    Là gió đìu hiu trỗi điệu buồn
    Đâu phải chia lìa xua lá mãi
    Mà còn trắc trở rụng mùa luôn
    Tương giang bóng lẻ trăng mờ khuyết
    Nửa mảnh nghiêng trời ai sẻ suôn ?!
    Lý Đức Quỳnh 9.1.2016

    Chúc em cuối tuần nhiều vui !

    Trả lờiXóa
  2. Nửa mảnh bên trời ai sẻ suôn
    Cho em ngày tháng sẽ thôi buồn
    Hay là vẫn cứ hoài xa vắng
    Để suối tương tư mãi nhớ nguồn.. hihi...

    Thật là hay anh Quỳnh ạ. Cảm ơn anh cùng với bài họa rất là tuyệt. Chúc anh tối an lành nhé !

    Trả lờiXóa
  3. CHÚT CHIA SẺ
    Nủng nịu cùng anh chút dỗi hờn
    Nào ngờ lỡ trớn lệ hoài tuôn
    Hoàng hôn nắng tắt lòng khơi nhớ
    Đêm xuống trăng về dạ gợi buồn
    Cái thuở ngu ngơ khờ khạo ấy
    Bao thời khắc khoải quả quày luôn
    Tình mơ khắn khít xin trao gửi
    Đến kẻ ngày xưa chút sẻ suôn
    Bách Tâm Minh Tuệ

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn BMT cùng họa bài nhé.
    Hay lắm Huynh ạ. Ngày chủ nhật an lành Huynh nhé !

    Trả lờiXóa
  5. TRĂNG VÀ SAO

    Đêm xuống trăng sao lại giận hờn
    Trời gầm trút một trận mưa tuôn
    Mây đen cuốn gói tìm nơi trốn
    Sương trắng buông trong mấy xó buồn
    Bóng nước nhạt nhòa cô đọng mãi
    Dàn hoa rũ rượi héo sầu luôn
    Thềm khuya vắng lặng mình ai đứng
    Chải mái tóc bồng suôn thật suôn ./.
    Lê Tiến Cảnh
    10/1/2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tóc rối bồng bềnh mãi chẳng suôn
      Sương rơi đọng lại nét mi buồn
      Ngoài kia bóng nguyệt còn thao thức
      Vướng víu lòng ai một nỗi hờn !

      Cảm ơn anh Nguyên. Bài họa rất là hay nè anh. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tối CN an lành anh ạ !

      Xóa