Thứ Hai, tháng 1 11, 2016

CHỜ NGƯỜI

CHỜ NGƯỜI


Chiều thu lá rụng bên đường
Mà nghe trĩu nặng buồn vương lối sầu
Bâng khuâng đếm bước qua cầu
Hững hờ trải đến bao lâu nữa là

Đường chiều vắng bóng anh qua
Vàng thu lá đổ la đà vai em
Người đi để lại nỗi niềm
Còn chăng kỷ niệm êm đềm hôm nao

Đông về giá lạnh hư hao
Chìm trong dĩ vãng ngọt ngào đắng cay
Men sầu chưa nhấp môi say
Mà nghe nỗi nhớ đoạ đày từng thu

Đông sang lành lạnh sương mù
Bên trời cánh nhạn phiêu du mỏi mòn
Em hoài một tấm lòng son
Chờ anh là để hao mòn ngày xuân !

Mùa Thu. 11/1/15

4 nhận xét:

  1. Vàng thu đã rụng cuối trời
    Đông đang dồn rét cho ngời ánh xuân
    Cời lên thêm chút lửa lòng
    Cho nồng ấm tỏa khơi dòng láng lai...

    Chúc an lành MT nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Cảm ơn anh Quỳnh ghé thăm và lưu thơ. Trưa bình an anh ạ !

      Xóa
  2. ...Tình Xa Xứ.......
    Xa nhau xa bóng xa hình
    Xa vì điều kiện nhưng tình không xa
    Chữ duyên đã gắn đôi ta
    Chân trời góc biển vẫn là của nhau!

    Mượn câu thơ của tác giả khác ghé thăm em . Chúc em ngày vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh Bụi, của ai cũng được nếu anh thấy vui vẻ. Trưa an lành anh nhé !

      Xóa