EM KHỜ HAY ANH NGỐC ?
( CƯỚI GẤP )
Anh Ngốc ơi.. em cũng muốn lấy chồng
Anh có cưới hay không thì hãy nói
Sao cứ mãi nhìn em rồi bối rối
Tiếng yêu nào chẳng chịu nói em nghe
Úi trời ơi.. Anh Ngốc dzữ vầy nè
Cứ lặng lẽ vân ve đôi tà áo
Cưới em hôn.. một lời sao chẳng bảo
Mà vẫn hoài khờ khạo ghét à nha
Nếu yêu em thì cưới gấp đi nà
Hay muốn để em chờ ba Thu nữa
Anh cứ thế nay lần rồi mai lựa
Chỉ một lời mà không hứa cùng em
Tuổi Xuân đi như bóng xế qua rèm
Sao mãi để em mỏi mòn thương nhớ
Cưới em hôn.. nói đi chàng Ngốc hỡi
Kẽo Thu tàn Đông lỡ biết không Anh ?
Mùa Thu 16/1/16
Thơ họa
CHỌN CHỒNG
(Họa nguyên vận)
Ở trên Phây không biết đến bao chồng
Em cứ lựa thằng hay ông cứ nói
Có nhiều khi mắt hoa lòng bối rối
Lỡ trúng khùng đừng than thở đó nghe
Lựa đi em thằng hôm đó đến nè
Coi bộ cũng lè phè không quần áo
Ước mơ xưa ngày nào em đã bảo
Chỉ dại khờ không khôn khéo đó nha
Hãy ra đây xem thử được không nà
Người đứng trước hứa không xa em nữa
Kế đến chàng đầu tiên em đã lựa
Còn người kia hứa mãi sẽ bên em
Ra đi em sao mãi nấp sau rèm
Đừng để họ ra về rồi lại nhớ
Có người kia đang đi vào hồ hỡi
Biết không còn thôi chẳng có phiên anh ...
Lê Tiến Cảnh
16/1/2016
Ngốc muốn nói,thốt chẳng ra lời
Trả lờiXóaYêu đến thế,ngôn từ nào đủ thấu
Mai mốt tới khi lòng yêu đã nẫu
Biết không chừng cấm khẩu hóa thành câm..........
Chúc em tuần mới nhiều vui !
Để riêng em ôm gối lẻ âm thầm
XóaMà tiếc nuối tuổi xuân thì qua vội
Để cho anh mắt buồn vương tồi tội
Đến bây giờ anh chịu nói hay chưa... hihi....
Dạ.... cảm ơn Anh Quỳnh ghé thăm và lưu thơ. Ngày mới an lành anh nhé !
CHỌN CHỒNG
Trả lờiXóa(Họa nguyên vận)
Ở trên Phây không biết đến bao chồng
Em cứ lựa thằng hay ông cứ nói
Có nhiều khi mắt hoa lòng bối rối
Lỡ trúng khùng đừng than thở đó nghe
Lựa đi em thằng hôm đó đến nè
Coi bộ cũng lè phè không quần áo
Ước mơ xưa ngày nào em đã bảo
Chỉ dại khờ không khôn khéo đó nha
Hãy ra đây xem thử được không nà
Người đứng trước hứa không xa em nữa
Kế đến chàng đầu tiên em đã lựa
Còn người kia hứa mãi sẽ bên em
Ra đi em sao mãi nấp sau rèm
Đừng để họ ra về rồi lại nhớ
Có người kia đang đi vào hồ hỡi
Biết không còn thôi chẳng có phiên anh ...
Lê Tiến Cảnh
16/1/2016
Anh ghé thăm họa góp vui cùng em . Chúc em luôn bình an nhé !
Anh ơi thủng thẳng rồi em chọn
Trả lờiXóaChớ có hù em hoảng loạn rồi sao
Lỡ mai kia mốt nọ trúng anh vào
Đừng có trách sao em không nói trước... Hihi....
Anh Nguyên này hù nha...
Lỡ trúng anh đừng có trách nha... hì....
Cảm ơn anh bài họa rất dí dỏm. Hay lắm ạ. Chiều muộn an lành anh nhé !
Thăm LQ đọc xướng họa thật tuyêt.Chúc an lành nhé.Mến
Trả lờiXóaCảm ơn BMT. Chúc Huynh đêm bình aạ !
XóaGT ghé vào blog bạn đọc thơ họa hay,chúc bạn luôn vui nhe.
Trả lờiXóaCảm ơn GT nha. Đêm an lành bạn nhé !
Xóa