TRONG LÒNG MONG BÔNG HỒNG
( Dĩ đề vi vận - Bát láy )
Thờ thẫn sa vào ánh mắt Trong
Thầm nghe rối rắm cuộn tơ Lòng
Cung đàn buổi ấy bâng khuâng vọng
Bóng nguyệt đêm này khắc khoải Mong
Xao xuyến Anh Đào chưa kết nụ
Ngập ngừng Dạ Lý đã đơm Bông
Chiều nay có gã hoài ngơ ngẩn
Vương vấn tình xuân chén rượu Hồng
Mùa Thu 26/12/15
Bài họa
TRONG LÒNG MONG BÔNG HỒNG
(Họa y đề . Bát láy. Dĩ đề vi vận )
Bên cầu dòng nước lững lờ Trong
Ngắm bóng hình ai rộn rã Lòng
Mắt biếc mơ màng đêm mỏi đợi
Môi nồng đắm đuối ước ngày Mong
Lòng say rạo rực trào như sóng
Dạ đắm bồi hồi nhẹ giống Bông
Tiếng nhạc tình ru xao xuyến lạ
Bâng khuâng ta nhặt sợi tơ Hồng ./.
Lê Tiến Cảnh
10/1/2015
BÔNG HỒNG MONG TRONG LÒNG
(Họa đảo vận.Dĩ đề vi vận,bát láy)
Xuân huy lộng lẫy ánh ngời Bông
Gió nhẹ vờn lay chúm chím Hồng
Rộn rã đào khai mơ hội đón
Êm đềm én lượn dệt mùa Mong
Hương vừa đắm đuối rung cành biếc
Bướm đã bồi hồi vẫy nắng Trong
Dạo phím đàn ai niềm rạo rực
Bừng thơm lãng đãng nụ thơ Lòng !
Lý Đức Quỳnh 10.1.2016
TRONG LÒNG MONG BÔNG HỒNG
Trả lờiXóa(Họa y đề . Bát láy. Dĩ đề vi vận )
Bên cầu dòng nước lững lờ Trong
Ngắm bóng hình ai rộn rã Lòng
Mắt biếc mơ màng đêm mỏi đợi
Môi nồng đắm đuối ước ngày Mong
Lòng say rạo rực trào như sóng
Dạ đắm bồi hồi nhẹ giống Bông
Tiếng nhạc tình ru xao xuyến lạ
Bâng khuâng ta nhặt sợi tơ Hồng ./.
Lê Tiến Cảnh
10/1/2015
Cảm ơn anh Bụi nhé. Anh họa hay lắm nè. Đêm chủ nhật yêu thương anh nhé !
XóaBÔNG HỒNG MONG TRONG LÒNG
Trả lờiXóa(Họa đảo vận.Dĩ đề vi tận,bát láy)
Xuân huy lộng lẫy ánh ngời Bông
Gió nhẹ vờn lay tắn tươi Hồng
Rộn rã đào khai mơ hội đón
Êm đềm én lượn dệt mùa Mong
Hương vừa đắm đuối rung cành biếc
Bướm đã bồi hồi vẫy nắng Trong
Dạo phím đàn ai niềm rạo rực
Bừng thơm lãng đãng nụ thơ Lòng !
Lý Đức Quỳnh 10.1.2016
Mấy dạng thơ này anh chẳng khi nào làm.Do lười viết.Nay gặp,họa cùng em.
Chủ nhật nhiều vui nhé !
Cảm ơn anh Quỳnh đã nghĩ tình em mà họa bài. Bài họa hay anh nhé, tối an lành anh ạ !
XóaEm sửa giúp:Dĩ đề vi vận,đã gõ nhầm vi tận
Trả lờiXóaCâu 2:Gió nhẹ vờn lay tắn tươi Hồng
Sửa thành:Gió nhẹ vờn lay chúm chím Hồng.Bị sai luật rồi,chiều qua họa vội,chưa kịp đọc lại.
Dạ. De em có nhìn thấy nhưng phải như FB thì nt nói với anh, còn bên Blog em thua.
XóaEm sửa lại ngay ạ. Chúc anh chiều an lành !