🍁🌺🍃TÌNH ĐÔNG🌸🌿🌴
Chợt nhớ nhung nhiều dĩ vãng xưa
Mênh mang kỷ niệm dưới hiên dừa
Âm thầm em vẫn về trong nắng
Lặng lẽ anh còn đứng dưới mưa
Những lúc mong chờ bên cửa sổ
Bao lần hoài vọng chốn song thưa
Đông sang rét mướt hồn thi lữ
Lãng khách đêm trường mỏi gót chưa ?
🌺🌾Mùa Thu 27/2/16🌾🍁
TÌNH XA
Tình đông khúc nhạc dặt dìu xưa
Thiên lý giàn hoa rợp bóng dừa
Não nuột triều dâng sầu mắc bão
Quay cuồng gió lộng nhớ nhòa mưa
Hiên chiều bóng đổ mùa qua vắng
Lối cũ mây đùn lá rụng thưa
Đã mấy thu tàn trăng ngủ muộn
Cuối trời cánh nhạn đã về chưa ?
Lý Đức Quỳnh
Chiều chủ nhật bình an vui vẻ nhé chủ nhà ơi
Trả lờiXóaDạ. Cảm ơn anh NVT ghé thăm. Tối an lành bên gia đình anh nhé !
XóaDạ. Cảm ơn anh NVT ghé thăm. Tối an lành bên gia đình anh nhé !
XóaThăm và họa cùng MT.
Trả lờiXóaChúc lành !
TÌNH XA
Tình đông khúc nhạc dặt dìu xưa
Thiên lý giàn hoa rợp bóng dừa
Não nuột triều dâng sầu mắc bão
Quay cuồng gió lộng nhớ nhòa mưa
Hiên chiều bóng đổ mùa qua vắng
Lối cũ mây đùn lá rụng thưa
Đã mấy thu tàn trăng ngủ muộn
Cuối trời cánh nhạn đã về chưa ?
Lý Đức Quỳnh
Dạ chưa về anh, bay rồi mất hút luôn anh Quỳnh ui...hi....
XóaDạ. Em cảm ơn anh bài họa Tình Xa, hay lắm anh ạ. Tối an lành anh Quỳnh nhé !😉
Dạ chưa về anh, bay rồi mất hút luôn anh Quỳnh ui...hi....
XóaDạ. Em cảm ơn anh bài họa Tình Xa, hay lắm anh ạ. Tối an lành anh Quỳnh nhé !😉