Tung hoành trục khoán - 2 GCĐ
ĐÊM QUA TRĂNG VƯỚNG TRÊN CÀNH TRÚC
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI (HMT)
ĐÊM tiễn người đi chẳng khứ hồi
QUA ngàn hải lý bóng thuyền trôi
TRĂNG neo ngọn sóng - xô cồn cát
VƯỚNG cánh phong - lan rụng dưới đồi
TRÊN phím tơ - đồng đau khắc khoải
CÀNH sầu lắt lẻo - giữa bờ môi
TRÚC buồn rũ rượi trong sương lạnh
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI
Mùa Thu 6/5/16
- ẢO ẢNH
ĐÊM lặng người nghe trống một hồi
QUA làn ảo ảnh chập chờn trôi
TRĂNG leo đỉnh núi ...hồn mây đảo
VƯỚNG bóng chim ...chao gió lượn đồi
TRÊN đám hoa ...tàn hương nhụy vữa
CÀNH hồng héo úa ... giữa làn môi
TRÚC xinh cũng lắng niềm suy tưởng
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI .
/.
LCT
15/5/2016 - TIỄN NGƯỜI
ĐÊM đưa tiễn bậu chẳng lai hồi
QUA dặm sông dài bóng nước trôi
TRĂNG tỏa lung linh bờ cát mộng
VƯỚNG thuyền lóng lánh nẻo sương đồi
TRÊN dòng cách biệt sầu hoen lệ
CÀNH nhớ xa xôi đợi đắng môi
TRÚC lắng hồn đau đêm giá lạnh
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI
GM.Nguyễn Đình Diệm
Thăm LQ đọc thơ hay.Chúc an lành.Mến
Trả lờiXóaẢO ẢNH
Trả lờiXóaĐÊM lặng người nghe trống một hồi
QUA làn ảo ảnh chập chờn trôi
TRĂNG leo đỉnh núi ...hồn mây đảo
VƯỚNG bóng chim ...chao gió lượn đồi
TRÊN đám hoa ...tàn hương nhụy vữa
CÀNH hồng héo úa ... giữa làn môi
TRÚC xinh cũng lắng niềm suy tưởng
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI .
/.
LCT
15/5/2016
Sorry anh em trả lời muộn, Cảm ơn anh bài thơ họa hay lắm. Chúc anh nhiều sức khỏe, luôn vui anh nhé.
XóaSorry anh em trả lời muộn, Cảm ơn anh bài thơ họa hay lắm. Chúc anh nhiều sức khỏe, luôn vui anh nhé.
XóaTIỄN NGƯỜI
Trả lờiXóaĐÊM đưa tiễn bậu chẳng lai hồi
QUA dặm sông dài bóng nước trôi
TRĂNG tỏa lung linh bờ cát mộng
VƯỚNG thuyền lóng lánh nẻo sương đồi
TRÊN dòng cách biệt sầu hoen lệ
CÀNH nhớ xa xôi đợi đắng môi
TRÚC lắng hồn đau đêm giá lạnh
CÔ LÁNG GIỀNG BÊN CHẾT THẬT RỒI
GM.Nguyễn Đình Diệm
Dạ. Em cảm ơn anh đã họa thơ em ít vào nên không hay.. sorry anh. Mến chúc anh ngày mới nhiều sức khỏe vào niềm vui anh ạ !
XóaDạ. Em cảm ơn anh đã họa thơ em ít vào nên không hay.. sorry anh. Mến chúc anh ngày mới nhiều sức khỏe vào niềm vui anh ạ !
Xóa