KHÚC TỰ TÌNH
Rằng em chỉ đợi khách anh tài
Xướng họa thi đàn chẳng kém ai
Thả bút văn chương vừa thú vị
Dùng câu ý tứ lắm khôi hài
Khi chiều tuyết điểm pha màu tóc
Hoặc buổi sương tràn lạnh ngấn vai
Một kiếp phong trần quen cát bụi
Dừng chân lãng tử ước đêm dài !
Tường Vân 10/9/16
BÀI HỌA
TỰ TÌNH KHÚC
Anh biết rằng anh kẻ bất tài
Bút mòn lận đận giữa trần ai
Nào mơ xuân thắm bừng hoa cỏ
Chẳng mộng vườn yêu sánh gót hài
Ghép chữ thơ ca tìm chỗ tựa
Đan tình bóng dáng thế bờ vai
Tường vân đón gió đời êm ả
Vậy nhé ơi em,ước vọng dài…
Lý Đức Quỳnh
Đã lâu được gặp lại Lãng Quên,rất vui.
Trả lờiXóaTỰ TÌNH KHÚC
Anh biết rằng anh kẻ bất tài
Bút mòn lận đận giữa trần ai
Nào mơ xuân thắm bừng hoa cỏ
Chẳng mộng vườn yêu sánh gót hài
Ghép chữ thơ ca tìm chỗ tựa
Đan tình bóng dáng thế bờ vai
Tường vân đón gió đời êm ả
Vậy nhé ơi em,ước vọng dài…
Lý Đức Quỳnh
*Anh đã chuyển blog đến địa chỉ mới rồi.Em chỉnh lại"Bài Mới Bạn Bè"theo đường link sau:
http://lylang.blogspot.com/2016/09/tinh-bang-huu.html
Chúc sức khỏe và an lành!
Anh Quỳnh ơi mấy nay em không vào blog được đến nay mới vào. Vâng em sẽ tìm anh bằng địa chỉ.
XóaCảm ơn anh nhiều bài họa hay lắm anh. Mến chúc anh buổi tối an lành nhé...
Anh Quỳnh ơi mấy nay em không vào blog được đến nay mới vào. Vâng em sẽ tìm anh bằng địa chỉ.
XóaCảm ơn anh nhiều bài họa hay lắm anh. Mến chúc anh buổi tối an lành nhé...
Ghé thăm em đọc thơ . Chuc em buổi tối an lành nhé !
Trả lờiXóaAnh Bụi nay em mới vào được nè. Em cảm ơn anh ghé thăm buổi tối ngọt ngào anh nhé !
XóaAnh Bụi nay em mới vào được nè. Em cảm ơn anh ghé thăm buổi tối ngọt ngào anh nhé !
Xóa