Thứ Ba, tháng 10 18, 2016

TƯƠNG TƯ

TƯƠNG TƯ 


Dẩu hiểu lòng nhau cứ hẹn lần
Để giờ khắc khoải bóng chinh nhân
Tơ hồng mãi dệt còn e thẹn
Chỉ thắm hoài thêu cứ ngại ngần
Tình bẽ bàng trêu còm cõi mộng
Duyên hờ hững cợt mỏi mòn xuân
Tàn đêm lệ đẫm nhoà mi mắt
Một kiếp tương tư đã lỡ vần !


Tường Vân 18/10/16


BÀI HỌA 

NIỀM TƯ

Nguyền xưa lỗi hẹn cả bao lần
Thổn thức canh chầy một mỹ nhân
Luống cảm câu thề đâu đã nhạt
Nguồn ân lối hẹn vẫn trong ngần
Âu sầu mãi nhớ thời thơ mộng
Lãng mạn hoài mơ lúc tuổi xuân
Ngẫm thế trào dâng buồn lẻ bạn
Niềm tư khắc khoải lệ tuôn vần.

Liêu Đình Tự

ĐẦU MÔI
(Nđt)

Rằng đây chẳng những một đôi lần
Nghĩ lại tâm người vốn giả nhân
Mãi tưởng tình trong như giọt nước
Nào đâu nghĩa đục thuở mưa ngần
Câu thề vụt mất chiều mưa tiễn 
Chữ hẹn bay cùng buổi gió xuân
Để biết miền mơ đầy tội lỗi
Tình ơi bạc bẽo cứ xoay vần ./.

LCT 19/10/16

4 nhận xét:

  1. Sang thăm cảm xúc cùng bạn qua bài họa, chúc bạn ngày mới tốt lành nhiều niềm vui!
    NIỀM TƯ

    Nguyền xưa lỗi hẹn cả bao lần
    Thổn thức canh chầy một mỹ nhân
    Luống cảm câu thề đâu đã nhạt
    Nguồn ân lối hẹn vẫn trong ngần
    Âu sầu mãi nhớ thời thơ mộng
    Lãng mạn hoài mơ lúc tuổi xuân
    Ngẫm thế trào dâng buồn lẻ bạn
    Niềm tư khắc khoải lệ tuôn vần.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé thăm và cùng họa thơ. Mến chúc bạn tôi buổi trưa an lành nhé !

      Xóa
  2. ĐẦU MÔI
    (Nđt)

    Rằng đây chẳng những một đôi lần
    Nghĩ lại tâm người vốn giả nhân
    Mãi tưởng tình trong như giọt nước
    Nào đâu nghĩa đục thuở mưa ngần
    Câu thề vụt mất chiều mưa tiễn
    Chữ hẹn bay cùng buổi gió xuân
    Để biết miền mơ đầy tội lỗi
    Lòng nhân bạc bẽo cứ xoay vần ./.

    LCT 19/10/16

    Ghé thăm và góp họa cùng em nhưng không vui . Chúc bình an

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh nhiều lắm. Luôn bình an và hạnh phúc anh nhé !

      Xóa