ANH & EM
Em mơ mộng ước được vuông tròn
Anh hỡi nơi nào có biết hôn
Anh kiếp phong trần chưa thấm mỏi
Em đời cát bụi đã hao mòn
Em con thuyền nhỏ cùng sông nước
Anh cánh chim bằng của núi non
Anh mãi phương trời thân viễn xứ
Em thương kỉ niệm dẫu không còn !
Tường Vân 21/11/16
BÀI HỌA
PHẬN HAI MÌNH
Anh đi bỏ lại mộng không tròn
Em bóng chiều rơi tím nụ hôn
Em lặng đêm tàn mơ ngóng mỏi
Anh qua tháng lụn mộng mong mòn
Em phai lệ ứa sầu trăm mối
Em úa châu rơi khổ vạn non
Anh mãi chân trời mê lạc cảnh
Em vương dĩ vãng nợ duyên còn!
GM.Nguyễn Đình Diệm.26.11.2016
Thăm em . Chúc em đêm đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé !
Trả lờiXóaCảm ơn anh Bụi. Chúc anh tối an lành nhé !
XóaGM thăm TV và cùng góp vui nhé.Mến
Trả lờiXóaPHẬN HAI MÌNH
Anh đi bỏ lại mộng không tròn
Em bóng chiều rơi tím nụ hôn
Em lặng đêm tàn mơ ngóng mỏi
Anh qua tháng lụn mộng mong mòn
Em phai lệ ứa sầu trăm mối
Em úa châu rơi khổ vạn non
Anh mãi chân trời mê lạc cảnh
Em vương dĩ vãng nợ duyên còn!
GM.Nguyễn Đình Diệm.26.11.2016
Thiên Minh. Cảm ơn anh nhiều nhé bài họa hay lắm anh ạ. Mến chúc anh buổi chiều an vui ạ !
XóaThiên Minh. Cảm ơn anh nhiều nhé bài họa hay lắm anh ạ. Mến chúc anh buổi chiều an vui ạ !
Xóa