Chủ Nhật, tháng 1 29, 2017

ĐẦU NĂM LỄ CHÙA

ĐẦU NĂM LỄ CHÙA 
( Tứ đối ) 

Trước ngõ mai vàng xao xuyến nở 
Bên vườn bướm trắng rộn ràng khua 
Đường mơ thiếu nữ bâng khuâng dạo
Lối mộng nàng xuân bỡ ngỡ đùa
Mấy cánh hoa hồng bay lãng đãng 
Một nhành lá thắm khẽ đong đưa
Người vui trẩy hội trên đường phố
Thiếp niệm A Di trước cổng chùa ! 

Tường Vân 29/1/17 (mùng 2 tết)

THƠ HỌA

VÀO CHÙA
(NĐT-CĐ+LTĐ+CTĐ)

Thiền môn rộng mở lời kinh xá
Cửa Phật cao dày tiếng mõ khua
Chẳng lẽ duyên buồn nên bướm cợt
Nào hay phận tủi bị ong đùa
Em ngồi lặng lẽ vành mi đón
Tiểu vẫn âm thầm nét mặt đưa
Kẻ đợi người mong chiều trước ngõ
Thầm thương trộm nhớ bữa trong chùa ./.

LCT 29/01/2017

3 nhận xét:

  1. VÀO CHÙA
    (NĐT-CĐ+LTĐ+CTĐ)

    Thiền môn rộng mở lời kinh xá
    Cửa Phật cao dày tiếng mõ khua
    Chẳng lẽ duyên buồn nên bướm cợt
    Nào hay phận tủi bị ong đùa
    Em ngồi lặng lẽ vành mi đón
    Tiểu vẫn âm thầm nét mặt đưa
    Kẻ đợi người mong chiều trước ngõ
    Thầm thương trộm nhớ bữa trong chùa ./.

    LCT 29/01/2017
    Họa cùng em . Chúc em chiều 2 tết an lành nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em cảm ơn anh cùng ọa tho. Chúc anh ngày mới yêu thương....

      Xóa