CHỐN BÌNH YÊN
Rồi đây tớ cũng sẽ yên phần
Chộn rộn chi nhiều mỏi bước chân
Bỏ mặc vần thư vàng nỗi nhớ
Ngồi ôm chuỗi hạt trắng đêm lần
Không màng cõi ảo tình hoa gấm
Chẳng lụy duyên đời chuyện thế nhân
Sáng dõi mây trời xem bướm lượn
Chiều vui tiếng kệ phủi tâm trần !
Tường Vân 5/2/17
Bài Họa
Bài Họa
Ta sống cho ta
Cứ hãy tìm vui thử một lần
Chưa gì đã kiếm chỗ dừng chân
Còn xa mới đến ngày an nghĩ
Dễ mấy mà yên cửa mộ phần
Thức sẽ nghe nhiều cơn bão thế
Chờ thôi được thấy mỏi lòng nhân
Canh đời chửa tận tìm kinh kệ
Thử hỏi vì đâu rũ bụi trần..!!
Nguyễn Lâm 05/02/2017
Cứ hãy tìm vui thử một lần
Chưa gì đã kiếm chỗ dừng chân
Còn xa mới đến ngày an nghĩ
Dễ mấy mà yên cửa mộ phần
Thức sẽ nghe nhiều cơn bão thế
Chờ thôi được thấy mỏi lòng nhân
Canh đời chửa tận tìm kinh kệ
Thử hỏi vì đâu rũ bụi trần..!!
Nguyễn Lâm 05/02/2017
Ta sống cho ta
Trả lờiXóaCứ hãy tìm vui thử một lần
Chưa gì đã kiếm chỗ dừng chân
Còn xa mới đến ngày an nghĩ
Dễ mấy mà yên cửa mộ phần
Thức sẽ nghe nhiều cơn bão thế
Chờ thôi được thấy mỏi lòng nhân
Canh đời chửa tận tìm kinh kệ
Thử hỏi vì đâu rũ bụi trần..!!
Nguyễn Lâm 05/02/2017
Thăm an ủi bà nhé Tường Vân. Tui khuyên bà ko nên vô đó làm gì. Người ta đang yên đường tu đó nhé.
Ờ.. để tui suy nghĩ lại nha. Có đi tui cũng đăng hết ba cái thơ cho ông họa rồi mới đi LN. Hihi..
XóaCảm ơn ông nhé, chúc ông đêm an lành.
Ờ.. để tui suy nghĩ lại nha. Có đi tui cũng đăng hết ba cái thơ cho ông họa rồi mới đi LN. Hihi..
XóaCảm ơn ông nhé, chúc ông đêm an lành.
Tu là cội phúc .
Trả lờiXóaTình là dây oan