CHỚM THU
Lá đã rơi nhiều buổi chớm thu
Thời gian mới thoáng vụt bay vù
Cung đàn vắng lặng chiều sương phủ
Cổ Mộ điêu tàn bóng nhạn đu
Vẫn đó tần băng tràn tuyết lạnh
Còn kia góc núi đẫm mây mù
Như dường thể bị lưu đày ấy
Để mãi đau lòng khách viễn phu !
Tường Vân 10/4/17
==========
KHOẢNH KHẮC CHIỀU
Hạ vừa trở lại kiếm tình thu
Khoảnh khắc thời gian đã cuộn vù
Nắng vỡ quanh trời rơi mặt biển
Mây vờn cạnh ngõ níu cành đu
Đầu thôn tản mạn chùm sương xám
Giữa xóm cuồng quay cảnh bụi mù
Những cánh chim chiều bay lại tổ
Bên đồi mỏi mệt gã tiều phu ./.
BỤI THỜI GIAN 11/10/2014
=========
LUYẾN TIẾC
Gió cuốn bên triền núi biếc thu
Ngày vui một thoáng đã qua vù
Đường làng nắng nhạt vương hồn liễu
Ngõ xóm sương phai níu trúc đu
Cánh nhạn lưng trời phương mộng thẳm
Trăng mờ nẽo bến chốn mơ mù
Dư âm mãi vọng triền miên bóng
Luyến tiếc xuân nồng kẻ lãng du
GM.Nguyễn Đình Diệm.11.4.2017
==========
KHOẢNH KHẮC CHIỀU
Hạ vừa trở lại kiếm tình thu
Khoảnh khắc thời gian đã cuộn vù
Nắng vỡ quanh trời rơi mặt biển
Mây vờn cạnh ngõ níu cành đu
Đầu thôn tản mạn chùm sương xám
Giữa xóm cuồng quay cảnh bụi mù
Những cánh chim chiều bay lại tổ
Bên đồi mỏi mệt gã tiều phu ./.
BỤI THỜI GIAN 11/10/2014
=========
LUYẾN TIẾC
Gió cuốn bên triền núi biếc thu
Ngày vui một thoáng đã qua vù
Đường làng nắng nhạt vương hồn liễu
Ngõ xóm sương phai níu trúc đu
Cánh nhạn lưng trời phương mộng thẳm
Trăng mờ nẽo bến chốn mơ mù
Dư âm mãi vọng triền miên bóng
Luyến tiếc xuân nồng kẻ lãng du
GM.Nguyễn Đình Diệm.11.4.2017
KHOẢNH KHẮC CHIỀU
Trả lờiXóaHạ vừa trở lại kiếm tình thu
Khoảnh khắc thời gian đã cuộn vù
Nắng vỡ quanh trời rơi mặt biển
Mây vờn cạnh ngõ níu cành đu
Đầu thôn tản mạn chùm sương xám
Giữa xóm cuồng quay cảnh bụi mù
Những cánh chim chiều bay lại tổ
Bên đồi mỏi mệt gã tiều phu ./.
BỤI THỜI GIAN 11/10/2014
hỌA CÙNG EM . cHÚC TRƯA VUI VẺ NHÉ !
Dạ em cảm ơn anh ghé thăm và họa thơ em rất vui. Ngày mới yêu thương anh nhé.
XóaHỌA CÙNG TV NHÉ.MẾN
Trả lờiXóaLUYẾN TIẾC
Gió cuốn bên triền núi biếc thu
Ngày vui một thoáng đã qua vù
Đường làng nắng nhạt vương hồn liễu
Ngõ xóm sương phai níu trúc đu
Cánh nhạn lưng trời phương mộng thẳm
Trăng mờ nẽo bến chốn mơ mù
Dư âm mãi vọng triền miên bóng
Luyến tiếc xuân nồng kẻ lãng du
GM.Nguyễn Đình Diệm.11.4.2017
Bài họa hay. Cảm ơn anh nhé
XóaChúc anh ngày mới nhiều bình an !
Chào Tường Vân .ghé bào njaf đọc thơ hay quá. Ước gì mình cũng biết làm thơ nhỉ. Chúc bạn vui cùng những vần thơ nay bổng nhé.
Trả lờiXóaLN ông muốn chết sao mà nói vậy. Hứ...
XóaChúc ông ngày mới an lành nhé !
Chiều sang thăm và họa cùng TV.
Trả lờiXóaChúc lành !
CHINH PHU
Dặm dài quan ải lá vàng thu
Vó ngựa đường xa rẽ gió vù
Một bóng nhòa sương triền núi dựng
Hai bờ điệp sóng cánh cò đu
Biên cương vọng gác gìn minh bạch
Giới tuyến người đi xóa mịt mù
Đất nước muôn đời xương máu giữ
Sa trường túy ngọa…khúc chinh phu !
Lý Đức Quỳnh 12.04.2017
Sang thăm em đọc thơ xướng hoạ hay quá. Chúc em cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóa