Thứ Hai, tháng 5 08, 2017

BẠC DẤU THỜI GIAN

BẠC DẤU THỜI GIAN 

Chiều buông sót lại ánh tơ vàng 
Lối nhỏ bây chừ lạnh tóc tang
Mãi nhớ câu thề đêm tuế nguyệt 
Hoài thương kỷ niệm lúc đông hoàng
Tình xưa thiếp gửi phương trời lạ
Nghĩa cũ chàng vùi chốn mộ hoang
Hẹn ước không tròn đau giấc mộng 
Niềm mơ tựa gió thoảng bên đàng ! 

Tường Vân 8/5/17

GIẤC SUY TƯ

Niềm say ngẫm lại giấc mơ vàng
Dạo bản xuân hồng mãi tính tang
Cảnh cũ hằng vương miền mộng ước
Tình xưa vẫn đượm buổi tiên hoàng
Tìm vui những tưởng chiều man mác
Ngẫu hứng đâu ngờ cảnh tịch hoang
Vụn vỡ nguồn thương sầu lẻ bóng
Nào hay bão tố kẻ đôi đàng.

Liêu Đình Tự

BIỆT LY

Có lẽ người quên buổi hạ vàng
Con đường kỷ niệm đắm màu tang
Vành khăn vẫn dấu tình long phụng 
Mảnh gối còn in nghĩa phượng hoàng
Chợt buổi không chờ trên ngõ vắng
Nên giờ chẳng đợi dưới bờ hoang
Chiều tan chỉ một mình ta đứng
Đếm nỗi buồn riêng ở vệ đàng ./.


BỤI THỜI GIAN 09/05/2017

THƯỞ VÀO YÊU

Yểu điệu tay tiên dệt mộng vàng
Sắt cầm hòa vọng tính,tình,tang
Thêu thùa lá cỏ làm hoa gấm
Nắn nót cung mây dựng điện hoàng
Góp hết du dương trời mới lạ
Gom về thánh thoát buổi hồng hoang
Đôi ta chim sáo lòng bay bổng
Hót tận mông mênh cõi địa đàng…

Lý Đức Quỳnh 09.05.2017

6 nhận xét:

  1. Vui họa cùng bạn, chúc bạn ngày mới thật nhiều niềm vui hp!

    GIẤC SUY TƯ

    Niềm say ngẫm lại giấc mơ vàng
    Dạo bản xuân hồng mãi tính tang
    Cảnh cũ hằng vương miền mộng ước
    Tình xưa vẫn đượm buổi tiên hoàng
    Tìm vui những tưởng chiều man mác
    Ngẫu hứng đâu ngờ cảnh tịch hoang
    Vụn vỡ nguồn thương sầu lẻ bóng
    Nào hay bão tố kẻ đôi đàng.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh LĐT bài họa hay lắm. Mến chúc anh ngày mới cát tường!

      Xóa
  2. BIỆT LY

    Có lẽ người quên buổi hạ vàng
    Con đường kỷ niệm đắm màu tang
    Vành khăn vẫn dấu tình long phụng
    Mảnh gối còn in nghĩa phượng hoàng
    Chợt buổi không chờ trên ngõ vắng
    Nên giờ chẳng đợi dưới bờ hoang
    Chiều tan chỉ một mình ta đứng
    Đếm nỗi buồn riêng ở vệ đàng ./.

    BỤI THỜI GIAN 09/05/2017
    Vui họa cùng em . Chúc em luôn hạnh phúc

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa rất hay nhưng nghe xót xa anh Bụi à. Cảm ơn anh thật nhiều, luôn bình an anh nhé!

      Xóa
  3. Chiều sang thăm và họa cùng TV. Chúc an lành !

    THƯỞ VÀO YÊU
    Yểu điệu tay tiên dệt mộng vàng
    Sắt cầm hòa vọng tính,tình,tang
    Thêu thùa lá cỏ làm hoa gấm
    Nắn nót cung mây dựng điện hoàng
    Góp hết du dương trời mới lạ
    Gom về thánh thoát buổi hồng hoang
    Đôi ta chim sáo lòng bay bổng
    Hót tận mông mênh cõi địa đàng…
    Lý Đức Quỳnh 09.05.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Da em cảm ơn anh ghé thăm và cùng vui hoạ. Mến chúc anh buổi tối an lành nhé.

      Xóa