Thứ Năm, tháng 5 04, 2017

CHIỀU PHAI

CHIỀU PHAI

Khi nhìn dáng nhỏ mỏng gầy vai
Anh có còn thương những bước hài
Nhỡ buổi mưa dầm hoen má phấn
Rồi ngày nắng đổ nhạt tình mai
Niềm đau vẫn đọng bờ môi ấm
Nỗi nhớ còn vương nhịp thở dài
Cứ ngỡ tao phùng nên mãi đợi
Mà đời đã rũ bóng chiều phai ! 

Tường Vân 4/517

NIỀM VƯƠNG

Canh tàn giọt rớt đẫm bề vai
Kỉ niệm hằng vương những dấu hài
Cảnh tím vườn yêu gầy phận liễu
Hương mờ ngõ ảo nhạt đường mai
Sầu treo dạ xót âu buồn mãi
Mộng rũ niềm say khắc khoải dài
Gió trở miền thương lòng vụn vỡ
U hoài giấc điệp nghĩa tình phai.

Liêu Đình Tự

CHỐI TỪ

Gặp gỡ đôi lần ả nhún vai
Mình đây chẳng dễ sánh chân hài
Xin đừng hẹn để cùng khuya sớm
Chớ dại mong chờ những buổi mai
Ngõ trước dòng mơ giờ cụt ngủn
Đường sau lối mộng vẫn đang dài
Mời anh trở lại vườn xưa ấy
Có lẽ manh tình chửa nhat phai ./.

LCT 30/04/2017

CÔ SẦU

Những tưởng Kim Kiều tựa sánh vai
Ngờ đâu gió bụi gót đơn hài
Quặt quày tuế nguyệt đau hồn trúc
Lắt lẻo sơn hà úa vóc mai
Nhất nhật mơ màng thương quãng vắng
Tam thu lóng ngóng nhớ canh dài
Trường giang bạc trắng ba đào lộng
Nhặt nắng hong sầu nắng cũng phai !


Lý Đức Quỳnh 05.05.2017

6 nhận xét:

  1. Vui họa cùng bạn, chúc bạn vv hp nhé!

    NIỀM VƯƠNG

    Canh tàn giọt rớt đẫm bề vai
    Kỉ niệm hằng vương những dấu hài
    Cảnh tím vườn yêu gầy phận liễu
    Hương mờ ngõ ảo nhạt đường mai
    Sầu treo dạ xót âu buồn mãi
    Mộng rũ niềm say khắc khoải dài
    Gió trở miền thương lòng vụn vỡ
    U hoài giấc điệp nghĩa tình phai.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Anh LĐT cảm ơn anh luôn đồng hành TV rất vui ạ. Mến chúc anh ngày mới an lành nhé !

      Xóa
  2. CHỐI TỪ

    Gặp gỡ đôi lần ả nhún vai
    Mình đây chẳng dễ sánh chân hài
    Xin đừng hẹn để cùng khuya sớm
    Chớ dại mong chờ những buổi mai
    Ngõ trước dòng mơ giờ cụt ngủn
    Đường sau lối mộng vẫn đang dài
    Mời anh trở lại vườn xưa ấy
    Có lẽ manh tình chửa nhat phai ./.

    LCT 30/04/2017
    Họa cùng em . Chúc em trưa an lạc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh bài họa tuyệt vời. Vui khi anh luôn cùng đồng hành. Trưa an lành nhé anh !

      Xóa
  3. Thăm và họa cùng TV.
    Chúc em nhiều vui !

    CÔ SẦU
    Những tưởng Kim Kiều tựa sánh vai
    Ngờ đâu gió bụi gót đơn hài
    Quặt quày tuế nguyệt đau hồn trúc
    Lắt lẻo sơn hà úa vóc mai
    Nhất nhật mơ màng thương quãng vắng
    Tam thu lóng ngóng nhớ canh dài
    Trường giang bạc trắng ba đào lộng
    Nhặt nắng hong sầu nắng cũng phai !
    Lý Đức Quỳnh 05.05.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là sầu lắm rồi anh. Hihi...
      Cảm ơn anh và bài họa rất hay. Chúc anh buổi trưa an lành ạ !

      Xóa