CHỐN BÌNH YÊN
Rằng anh muốn đến chỗ am thiền
Hoặc bởi trong lòng chẳng đặng yên
Có lẽ duyên tình luôn trắc trở
Làm cho cuộc sống mãi ưu phiền
Trần gian đầy dẫy điều mê muội
Thế sự lan tràn cảnh đảo điên
Nếu giữa đường đời Huynh lạc bước
Về thôi Muội đợi chốn lâm tuyền !
Tường Vân 13/5/17
GIẢI THOÁT
Ảo não tìm nơi chốn định thiền
Mong rằng để được sống bình yên
Nhân tình cợt nhả nhiều ngang trái
Cảnh thế gièm pha những muộn phền
Ngẫm tủi buồn than niềm bất hạnh
Soi đời ngán ngẩm nỗi sầu điên
Cầu kinh giải thoát duyên phần bạc
Hẹn kiếp ngày mai cõi cửu tuyền.
Liêu đình Tự
GIẤC MƠ BẤT CHỢT
Bỗng thấy hào quang rọi cửa thiền
Nghe lòng nhẹ nhõm phút bình yên
Rồi mơ cuộc sống không sầu não
Sẽ thấy đời vui chẳng lụy phiền
Ước cõi nhân tình thôi đảo lộn
Mong miền thế tục giảm cuồng điên
Niềm yêu mãi kéo dài vô tận
Những chuyện buồn đau xuống cửu tuyền ./.
BỤI THỜI GIAN 14/05/2017
NHẸ BƯỚC TRĂM NĂM
Non sông cẩm tú dạo non thiền
Bát ngát trời thu cõi tịnh yên
Giỡn gió bên rừng đâu có khổ
Đùa trăng cuối bãi nỏ chi phiền
Xa nơi ái ố thân cuồng loạn
Thoát cảnh tham sân dạ đảo điên
Đuốc tuệ bừng soi lìa ái dục
Trăm năm nhẹ bước chốn lâm tuyền
Giác Minh ( NĐD )
15.5.2017
GIẢI THOÁT
Ảo não tìm nơi chốn định thiền
Mong rằng để được sống bình yên
Nhân tình cợt nhả nhiều ngang trái
Cảnh thế gièm pha những muộn phền
Ngẫm tủi buồn than niềm bất hạnh
Soi đời ngán ngẩm nỗi sầu điên
Cầu kinh giải thoát duyên phần bạc
Hẹn kiếp ngày mai cõi cửu tuyền.
Liêu đình Tự
GIẤC MƠ BẤT CHỢT
Bỗng thấy hào quang rọi cửa thiền
Nghe lòng nhẹ nhõm phút bình yên
Rồi mơ cuộc sống không sầu não
Sẽ thấy đời vui chẳng lụy phiền
Ước cõi nhân tình thôi đảo lộn
Mong miền thế tục giảm cuồng điên
Niềm yêu mãi kéo dài vô tận
Những chuyện buồn đau xuống cửu tuyền ./.
BỤI THỜI GIAN 14/05/2017
NHẸ BƯỚC TRĂM NĂM
Non sông cẩm tú dạo non thiền
Bát ngát trời thu cõi tịnh yên
Giỡn gió bên rừng đâu có khổ
Đùa trăng cuối bãi nỏ chi phiền
Xa nơi ái ố thân cuồng loạn
Thoát cảnh tham sân dạ đảo điên
Đuốc tuệ bừng soi lìa ái dục
Trăm năm nhẹ bước chốn lâm tuyền
Giác Minh ( NĐD )
15.5.2017
Vui họa cùng bạn, chúc bạn buổi tối an lành!
Trả lờiXóaGIẢI THOÁT
Ảo não tìm nơi chốn định thiền
Mong rằng để được sống bình yên
Nhân tình cợt nhả nhiều ngang trái
Cảnh thế gièm pha những muộn phền
Ngẫm tủi buồn than niềm bất hạnh
Soi đời ngán ngẩm nỗi sầu điên
Cầu kinh giải thoát duyên phần bạc
Hẹn kiếp ngày mai cõi cửu tuyền.
Liêu đình Tự
Cảm ơn anh LĐT ghé thăm và gửi bài họa hay. Mến chúc anh buổi trưa an lành anh nhé!
XóaGIẤC MƠ BẤT CHỢT
Trả lờiXóaBỗng thấy hào quang rọi cửa thiền
Nghe lòng nhẹ nhõm phút bình yên
Rồi mơ cuộc sống không sầu não
Sẽ thấy đời vui chẳng lụy phiền
Ước cõi nhân tình không đảo lộn
Mong miền thế tục giảm cuồng điên
Niềm yêu mãi kéo dài vô tận
Những chuyện buồn đau xuống cửu tuyền ./.
BỤI THỜI GIAN 14/05/2017
Họa cùng em . Chúc em luôn bình an
Trong câu 5 nhờ em sửa KHÔNG đảo lộn thành THÔI đảo lộn dùm anh nhé . Điệp từ . Cảm ơn em
XóaDạ. Thật là hay anh Bụi nè. Em cảm ơn anh luôn đồng hành cùng thơ em. Trưa an vui nhé anh!
XóaSang thăm em gái TV đọc thơ xướng hoạ hay lắm. Chúc em luôn vui khoẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến
Trả lờiXóaDạ. Em vui khi chị ghé thăm
XóaMến chúc chị buổi trưa vui vẻ nha chị!
Thăm TV đọc thơ và góp vui nhé
Trả lờiXóaNHẸ BƯỚC TRĂM NĂM
Non sông cẩm tú dạo non thiền
Bát ngát trời thu cõi tịnh yên
Giỡn gió bên rừng đâu có khồ
Đùa trăng cuối bãi nỏ chi phiền
Xa nơi ái ố thân cuồng loạn
Thoát cảnh tham sân dạ đảo điên
Đuốc tuệ bừng soi lìa ái dục
Trăm năm nhẹ bước chốn lâm tuyền
Giác Minh ( NĐD )
15.5.2017
Bài thơ thật nhẹ lòng. Cảm ơn anh BMT. Vui nhiều khi anh sang thăm và gửi bài họa. Chúc anh buổi chiều an lành ạ !
XóaThăm TV cuối chiều,chưa thể họa được.Tối không có thời gian lên mạng.Mai nhé.
Trả lờiXóaChúc em luôn bình an !
Dạ. Em cảm ơn anh ghé thăm ngày mới an lành anh nhé.
XóaVâng ạ. Khi nào rảnh hãy họa sau anh ạ !
Dạ. Em cảm ơn anh ghé thăm ngày mới an lành anh nhé.
XóaVâng ạ. Khi nào rảnh hãy họa sau anh ạ !