Thứ Sáu, tháng 5 26, 2017

HAPPY BIRTHDAY TƯỜNG VÂN

HAPPY BIRTHDAY 
TƯỜNG VÂN 
Khoán thủ chiết tự

T hu về lá đổ rụng vàng sân 
Ư ớm hỏi chàng sao cứ lựa lần
Ờ ỡm tình duyên thời chớm hạ
N gỡ ngàng giấc điệp lúc vào xuân 
G hen hờn mỗi bận vì nhung nhớ 
V ờ vĩnh từng hôm bởi ngại ngần 
 m ẩn trang đời xao xuyến mãi 
N gọt ngào anh khẽ gọi Tường Vân ! 

Tường Vân 26/05/17

Bài này viết tặng nhưng trùng vận chứ không họa nha em . Chúc em đêm sinh nhật nhiều niềm vui
Happy Birthday TƯỜNG VÂN
(CTKT-nđt-nv)

Tựa cửa em nhìn nắng giữa sân
Ừ ha ! Chửa thấy giọt thu ngần
Ơn thầy thuở nọ còn gay cấn
Nghĩa mẹ bao mùa hẳn khó phân
Góp chuỗi tình thơ đời chuyển vận
Vào xâu ý tưởng mộng xoay vần
Ân ngày mãi đượm màu hoa phấn
Những buổi mơ màng chạm bóng vân ./.

LCT 25/05/2017

THÀNH Ý
Khoán thủ chiết tự

T huở ấy trăng ngời tỏa lộng sân
Ư ơm bao mộng mị vẫn chưa lần…
Ờ thì thôi nhé mông mênh hạ
N uối cũng xa rồi loáng thoáng xuân
G óp chữ yêu kiều gìn thánh thiện
V iết trang diễm tuyệt giữ trong ngần
 n tình duyên kiếp không tròn hẹn
N guyện mãn kiết Tường đẹp sắc Vân !

Lý Đức Quỳnh 26.05.2017

HAPPY BIRTHDAY TƯỜNG VÂN

Chúc mừng sinh nhật nhé nàng VÂN
Đẹp án mây tươi giữa gió ngần
Bước nhỏ THU về hoa mở lối
Chân hồng nắng điểm nụ tràn sân
Tình cha dạy dỗ sao mà đếm
Nghĩa mẹ bòn chăm chẳng thể lần
tiếng vọng oanh vàng ca lảnh lót 
Thêm ngời tỏa bóng giọt màu xuân..!!


Nguyễn Lâm 26/05/2017

8 nhận xét:

  1. Bài này viết tặng nhưng trùng vận chứ không họa nha em . Chúc em đêm sinh nhật nhiều niềm vui
    Happy Birthday TƯỜNG VÂN
    (CTKT-nđt-nv)

    Tựa cửa em nhìn nắng giữa sân
    Ừ ha ! Chửa thấy giọt thu ngần
    Ơn thầy thuở nọ còn gay cấn
    Nghĩa mẹ bao mùa hẳn khó phân
    Góp chuỗi tình thơ đời chuyển vận
    Vào xâu ý tưởng mộng xoay vần
    Ân ngày mãi đượm màu hoa phấn
    Những buổi mơ màng chạm bóng vân ./.

    LCT 25/05/2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ em thích lắm bài thơ anh viết tặng. Tuyệt vời 3 trong 1.Cảm ơn anh Bụi nhiều nhiều nga... chiều yêu thương anh nhé !

      Xóa
  2. Chiều sang thăm và họa cùng Tường Vân,thay cho lời chúc lành nhân ngày sinh nhật.

    THÀNH Ý
    Khoán thủ chiết tự

    T huở ấy trăng ngời tỏa lộng sân
    Ư ơm bao mộng mị vẫn chưa lần…
    Ờ thì thôi nhé mông mênh hạ
    N uối cũng xa rồi loáng thoáng xuân
    G óp chữ yêu kiều gìn thánh thiện
    V iết trang diễm tuyệt giữ trong ngần
    Â n tình duyên kiếp không tròn hẹn
    N guyện mãn kiết Tường đẹp sắc Vân !
    Lý Đức Quỳnh 26.05.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa hay quá anh Quỳnh ạ. Vui khi anh ghé trang cùng chúc mừng ngày sinh nhật, cảm ơn anh nhiều lắm ạ. Chúc anh buổi buổi tối bình yên anh nhé !

      Xóa
  3. Họa theo vận. Ko khoán thủ nhé Tường Vân

    HAPPY BIRTHDAY TƯỜNG VÂN

    Chúc mừng sinh nhật nhé nàng VÂN
    Đẹp án mây tươi giữa gió ngần
    Bước nhỏ THU về hoa mở lối
    Chân hồng nắng điểm nụ tràn sân
    Tình cha dạy dỗ sao mà đếm
    Nghĩa mẹ bòn chăm chẳng thể lần
    tiếng vọng oanh vàng ca lảnh lót
    Thêm ngời tỏa bóng giọt màu xuân..!!

    Nguyễn Lâm 26/05/2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ông nhiều nhé NL. Bài họa hay lắm nhé. Cảm ơn ông luôn đồng hành cùng thơ tui. Chúc ông buổi tối an bình nhé!

      Xóa
  4. Sang thăm em gái Tường Vân. Chúc em sinh nhật vui vẻ và đong đầy hạnh phúc em nhé. Thân mến
    http://file.vforum.vn/hinh/2014/4/hinh-sinh-nhat-dep-15.gif

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn chị ghé thăm và gửi lời chúc. Buổi chiều muộn vui vui nha chị ơi !

      Xóa