MIỀN KÝ ỨC
Nghe miền ký ức trải từng nơi
Mỏi gót tìm nhau nửa chặng đời
Nhớ buổi thu vàng xao xác rụng
Lo chiều tuyết lạnh phũ phàng rơi
Vì thương kỷ niệm không còn để
Bởi tiếc ngày xuân đã hết rồi
Cái tuổi yêu đầu lưu luyến vậy
Bây chừ cũng chỉ có mình thôi !
Tường Vân 16/5/17
Bài Họa
********
GIÃ TỪ
Đã lúc thân mòn chọn một nơi
Thời gian chẳng được mãi rong đời
Mông mênh bỏ lại đường bay sải
Xó xỉnh lui về ngắm bóng rơi
Hoài bảo nhóm nhen thành khói hết
Niềm tin chiu chắt cũng khô rồi
Dài đêm nuối tiếc vào tim nghẽn
Sức mọn vơi tàn phải chịu thôi !
Lý Đức Quỳnh 16.05.2017
Bài Họa
********
GIÃ TỪ
Đã lúc thân mòn chọn một nơi
Thời gian chẳng được mãi rong đời
Mông mênh bỏ lại đường bay sải
Xó xỉnh lui về ngắm bóng rơi
Hoài bảo nhóm nhen thành khói hết
Niềm tin chiu chắt cũng khô rồi
Dài đêm nuối tiếc vào tim nghẽn
Sức mọn vơi tàn phải chịu thôi !
Lý Đức Quỳnh 16.05.2017
VÔ TÌNH
Nó vẫn đi tìm đủ mọi nơi
Tình riêng mãi dệt ở bên đời
Âm thầm họ ngắm làn mây cuộn
Lặng lẽ ta nhìn mảnh nắng rơi
Chẳng có ngày vui đành vĩnh biệt
Còn đâu buổi hẹn đã xa rồi
Cho dù kẻ nhớ người mong cũng
Một cõi vô tình chỉ thế thôi ./.
BỤI THỜI GIAN 16/05/2017
Nó vẫn đi tìm đủ mọi nơi
Tình riêng mãi dệt ở bên đời
Âm thầm họ ngắm làn mây cuộn
Lặng lẽ ta nhìn mảnh nắng rơi
Chẳng có ngày vui đành vĩnh biệt
Còn đâu buổi hẹn đã xa rồi
Cho dù kẻ nhớ người mong cũng
Một cõi vô tình chỉ thế thôi ./.
BỤI THỜI GIAN 16/05/2017
Thăm em . Chúc em ngày vui
Trả lờiXóaDạ. Trưa an lành anh nhé!
XóaDạ. Trưa an lành anh nhé!
XóaThăm và họa cùng TV,chúc an lành !
Trả lờiXóaGIÃ TỪ
Đã lúc thân mòn chọn một nơi
Thời gian chẳng được mãi rong đời
Mông mênh bỏ lại đường bay sải
Xó xỉnh lui về ngắm bóng rơi
Hoài bảo nhóm nhen thành khói hết
Niềm tin chiu chắt cũng khô rồi
Dài đêm nuối tiếc vào tim nghẽn
Sức mọn vơi tàn phải chịu thôi !
Lý Đức Quỳnh 16.05.2017
Giã Từ hay lắm anh ạ. Cảm ơn anh Quỳnh nhiều lắm nha. Mến chúc anh buổi trưa bình yên nhé!
XóaVÔ TÌNH
Trả lờiXóaNó vẫn đi tìm đủ mọi nơi
Tình riêng mãi dệt ở bên đời
Âm thầm họ ngắm làn mây cuộn
Lặng lẽ ta nhìn mảnh nắng rơi
Chẳng có ngày vui đành vĩnh biệt
Còn đâu buổi hẹn đã xa rồi
Cho dù kẻ nhớ người mong cũng
Một cõi vô tình chỉ thế thôi ./.
BỤI THỜI GIAN 16/05/2017
Họa cùng em . Chúc em trưa vui
Bài họa nđt thật là hay. Em cảm ơn anh cùng họa thơ. Chúc anh luôn khỏe mạnh nhiều bình an anh nhé!
XóaThăm bà ngày mớ chúc nhiều niềm vui nhé Tường Vân
Trả lờiXóaỪa. Ông cũng vậy ngày mớ vui ha. Hì...
Trả lờiXóa