TẢN MẠN CHIỀU
Vướng víu lòng ai một mảnh tình
Khi vừa nửa độ tiết thanh minh
Anh đi rạng rỡ trong chiều nắng
Em đứng ngu ngơ giữa mái đình
Trước ngõ đưa về câu chánh niệm
Hiên chùa vọng lại tiếng cầu kinh
Hồn như lắng dịu niềm tơ tưởng
Để ánh từ quang rọi bóng mình !
Tường Vân 6/5/17
BÀI HỌA
*****
VÔ TÌNH
Dường như họ đã quá vô tình
Chẳng thiết tha gì mãi biện minh
Chủ nhật quàng vai vào lễ chúa
Ngày qua kẹp cổ đến cung đình
Khi thì gặp gỡ bờ sông vắng
Bữa lại ôm chầm ở mé kinh
Chẳng lẽ người quên lời ước hẹn
Chiều xưa những tưởng đẹp duyên mình ./.
BỤI THỜI GIAN 05052017
VÔ TÌNH
Trả lờiXóaDường như họ đã quá vô tình
Chẳng thiết tha gì mãi biện minh
Chủ nhật quàng vai vào lễ chúa
Ngày qua kẹp cổ đến cung đình
Khi thì gặp gỡ bờ sông vắng
Bữa lại ôm chầm ở mé kinh
Chẳng lẽ người quên lời ước hẹn
Chiều xưa những tưởng đẹp duyên mình ./.
BỤI THỜI GIAN 05052017
Họa cùng em . Chúc em ngày vui
Anh Bụi ơi bài họa hay buồn lắm lắm em cảm ơn anh cùng họa nhé. Trưa an lành anh à !
Trả lờiXóa