Thứ Sáu, tháng 5 19, 2017

TÌNH ANH

TÌNH ANH 

Tình anh ví thử cụm rêu bèo 
Gió trở mưa lùa sẽ cuốn theo 
Tựa giọt sương mù đan ngọn cỏ
Như cơn sóng bạc vỗ chân đèo
Không chờ lá thắm bên thềm rụng 
Chẳng đợi xuân thì giữa gối neo
Nếu lỡ ngoài kia trời bão động
Mình em còm cõi ngã tay chèo ! 

Tường Vân 19/5/17

Bài Xướng 

TÌNH LÀ THẾ ĐÓ (Lỗi CN)

Chợt hiểu tình như những đám bèo
Xuôi dòng nước đẩy cuộn bờ theo
Đồng khô sót lại vài khoanh rễ
Cỏ cháy còn chăng mỗi cụm rèo
Chẳng lẽ mong chờ cơn sóng lặng
Hay là mỏi đợi bóng thuyền neo
Rồi khi đến đợt mùa mưa lũ
Vẫn một mình ta phải chống chèo ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 19/05/2017

NỖI LÒNG

Ngẫm cảnh trần ai xót phận bèo
Sang mùa lũ cuốn mảnh đời theo
Dòng trôi liễu bám treo bờ dậu
Sóng ngã bìm giăng dạt đỉnh đèo
Thảm thấu hương lòng duyên mệnh lỡ
U hoài giấc điệp tuổi hồng neo
Ai người hảo hán thiên thần cõi
Trợ giúp thuyền quyên vững để chèo.

Liêu Đình Tự

Thuyền lơi bến đổ

Người xem chữ đạo khác chi bèo
cạn nghĩa nên tình vữa nát theo
bụi khói càng thêm cằn lối cỏ
Tàn dư chẳng bớt rậm chân đèo
Vì đâu sắc mộng lờ dây buộc
Có thể hương đời chán cọc neo
Đã nhọ chùi thêm thời khó chống
Dòng kia nhiễm đục vụng tay chèo..!!

Nguyễn Lâm 19/05/2017

TÌNH EM

Đã biết tình em tựa mảng bèo
Trôi cùng mạng ảo lắm người theo
Ngày nâng phím nhạc hồn thu gửi 
Buổi dẫn lời thơ ý hạ đèo
Bóng ngã con thuyền chưa thể đậu
Trăng chìm bến mộng chẳng hề neo
Nằm đêm mãi gật gù suy tính
Chẳng lẽ mình ta lại níu chèo ./.


BỤI THỜI GIAN 20/05/2017

12 nhận xét:

  1. TÌNH LÀ THẾ ĐÓ (Lỗi CN)

    Chợt hiểu tình như những đám bèo
    Xuôi dòng nước đẩy cuộn bờ theo
    Đồng khô sót lại vài khoanh rễ
    Cỏ cháy còn chăng mỗi cụm rèo
    Chẳng lẽ mong chờ cơn sóng lặng
    Hay là mỏi đợi bóng thuyền neo
    Rồi khi đến đợt mùa mưa lũ
    Vẫn một mình ta phải chống chèo ./.

    LCT BỤI THỜI GIAN 19/05/2017
    Anh mang sang làm bài họa luôn nhé . Chúc em đêm vui với fb

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh nhé. Bình an đêm cuối tuần anh ạ !

      Xóa
  2. Sang thăm góp họa cùng bạn nhen, chúc bạn buổi tối an lành!

    NỖI LÒNG

    Ngẫm cảnh trần ai xót phận bèo
    Sang mùa lũ cuốn mảnh đời theo
    Dòng trôi liễu bám treo bờ dậu
    Sóng ngã bìm giăng dạt đỉnh đèo
    Thảm thấu hương lòng duyên mệnh lỡ
    U hoài giấc điệp tuổi hồng neo
    Ai người hảo hán thiên thần cõi
    Trợ giúp thuyền quyên vững để chèo.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Cảm ơn anh nhé. Chúc anh đêm cuối tuần ấp áp bên gia đình ạ !

      Xóa
  3. Thuyền lơi bến đổ
    Người xem chữ đạo khác chi bèo
    cạn nghĩa nên tình vữa nát theo
    bụi khói càng thêm cằn lối cỏ
    Tàn dư chẳng bớt rậm chân đèo
    Vì đâu sắc mộng lờ dây buộc
    Có thể hương đời chán cọc neo
    Đã nhọ chùi thêm thời khó chống
    Dòng kia nhiễm đục vụng tay chèo..!!

    Nguyễn Lâm 19/05/2017

    Họa đồng luật với bà nhé Tường Vân. Cbucs ngày mới thẠt vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ông nha. Cuối tuần nhậu la liệt nha NL. Hì...

      Xóa
    2. Bà con ơi , đây là Nguyễn Lâm giả .

      Xóa
  4. Thăm TV,đọc thơ xướng họa cùng bạn hữu.
    Chúc em an vui !

    Trả lờiXóa
  5. Nếu Tường Vân không sợ MA , xin mời sang nhà mình đọc 2 bài thơ Ma . Tôi ngủ nhớ dù có trùm mền cũng bị MA kéo chân .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Vâng. TV sang ngay dù có trùm mền cũng phải đọc. Hi...

      Xóa
    2. Mình không biết cách sang trang bạn. Nó cứ bảo đăng nhập gmail mà TV thì không biết làm. Hic....😢😢

      Xóa