Thứ Tư, tháng 5 17, 2017

TÌNH LỠ

TÌNH LỠ
(Triệt hạ) 

Thuyền xa bến đỗ phải chăng vì...
Kỷ niệm quay về tiếc những khi... 
Mộng cũ không còn thương nhớ bởi... 
Tình xưa có thể lãng quên thì...
Đây dòng lá thắm ngày xuân để... 
Đó mảnh thư hồng tuổi hạ ghi... 
Nếu biết mai này chia cách mãi... 
Người ơi sẽ phải nói năng gì...

Tường Vân 17/5/17

TAN VỠ

Nói thật lòng xa cũng chỉ vì...
Đôi mình chẳng thể buộc ràng khi...
Người chôn kỷ niệm dường như đã...
Kẻ níu thời gian vẫn vậy thì...
Đã cạn duyên rồi nên mới phải...
Không còn nợ nữa khỏi cần ghi...
Dòng thơ dạo ấy từ nay sẽ...
Để gợi buồn thêm ý nghĩa gì ./.

LCT BỤI THỜI GIAN 18/05/2017

5 nhận xét:

  1. TAN VỠ

    Nói thật lòng xa cũng chỉ vì...
    Đôi mình chẳng thể buộc ràng khi...
    Người chôn kỷ niệm dường như đã...
    Kẻ níu thời gian vẫn vậy thì...
    Đã cạn duyên rồi nên mới phải...
    Không còn nợ nữa khỏi cần ghi...
    Dòng thơ dạo ấy từ nay sẽ...
    Để gợi buồn thêm ý nghĩa gì ./.

    LCT BỤI THỜI GIAN 18/05/2017
    Họa cùng em . Chúc mọi điều tốt đẹp

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh bài họa hay lắm. Có cả niềm đau nỗi buồn nghe xót xa lắm anh à.
      Cảm ơn anh nhiều nhé. Luôn bình an và hạnh phúc anh nhé !

      Xóa
  2. Thăm và đọc thơ xướng họa hay.
    Chúc em nhiều vui !

    Trả lờiXóa
  3. Dạ anh ghé thăm em vui lắm. Buổi chiều bình yên anh nhé!

    Trả lờiXóa
  4. Dạ anh ghé thăm em vui lắm. Buổi chiều bình yên anh nhé!

    Trả lờiXóa