Thứ Tư, tháng 5 10, 2017

VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN

VẦNG TRĂNG CÔ ĐƠN 

Đếm những ngày qua tựa kẻ khờ
Xa người lịm chết cả nguồn thơ
Chiều đông gió lạnh, bơ phờ dỗi 
Thất thểu tàn, đêm bóng nguyệt mờ
Hạ  đỏ  ve  sầu  da  diết  trỗi 
Thu vàng lá đổ ngậm ngùi mơ
Người đi đã bấy mùa trăng rụng 
Quạnh quẽ mình ta một dáng chờ !

Tường Vân 10/5/17


Bài Họa 

**********


Tình như bong bóng

Người luôn nghĩ tớ một tên khờ
Chối bỏ bao lần nhận được thơ
Bão cuộn mây nhòa. Phai sắc mộng
Tàn hương thắm . Gió trở sương mờ
Trong về bến cũ phương trời nhớ
Ngẫm lại vườn xưa cách biệt mờ
Tiếng hẹn câu thề như mạch nước
Nào hơn bọt bóng khó mong chờ..!!

Nguyễn Lâm 10/05/2017

CÁNH CHIM PHIÊU BẠT

Người đi để lạnh trái tim khờ
Gió cũng theo vào tận nẻo thơ
Nét mực xanh... còn loang giữa vở...
Ngoài sân vẫn đọng...bóng trăng mờ
Con thuyền bỏ bến tìm hoa mộng
Vũng nước ôm chiều vọng biển mơ
Đã biết chim trời say cảnh lạ
Thì sao lại mãi cứ mong chờ ./.

BỤI THỜI GIAN 10/05/2017

10 nhận xét:

  1. Thăm em . Chúc em tối online vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa
  2. Ạnh ghé thăm em vui lắm. Buổi tối an lành anh Bụi nhé !

    Trả lờiXóa
  3. Tình như bong bóng

    Người luôn nghĩ tớ một tên khờ
    Chối bỏ bao lần nhận được thơ
    Bão cuộn mây nhòa. Phai sắc mộng
    Tàn hương thắm . Gió trở sương mờ
    Trong về bến cũ phương trời nhớ
    Ngẫm lại vườn xưa cách biệt mờ
    Tiếng hẹn câu thề như mạch nước
    Nào hơn bọt bóng khó mong chờ..!!

    Nguyễn Lâm 10/05/2017

    Góp vui cùng bà riêng món kè dao cắt cổ tui dở lắm. Có sao dùng tạm bậy nhé. Chúc ngày mới thật vui.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bà sữa giúp tôi đảo lại chữ mộng xuống câu đươi thắm đưa lên trên đọc cho trơn hơn nhé.

      Xóa
  4. Ông chịu đưa cổ tui cắt là tốt rồi còn rên rẩm làm gì. 😊
    Bài họa hay lắm NL. Cảm ơn ông nhé ngày mới vui vẻ nhé !

    Trả lờiXóa

  5. CÁNH CHIM PHIÊU BẠT

    Người đi để lại nỗi đau khờ
    Gió cũng theo vào tận nẻo thơ
    Nét mực xanh... còn loang giữa vở
    Ngoài sân vẫn đọng...bóng trăng mờ
    Con thuyền bỏ bến tìm hoa mộng
    Vũng nước ôm chiều vọng biển mơ
    Đã biết chim trời say cảnh lạ
    Thì sao lại mãi cứ mong chờ ./.

    BỤI THỜI GIAN 10/05/2017
    Họa cùng em . Chúc em ngày an lành

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa hay em thích gcđ mượt mà lắm nhưng cũng rất buồn anh Bụi ui. Cảm ơn anh luôn đồng hành
      Ngày mới bình yên anh nhé !

      Xóa
  6. Thăm TV đọc thơ XH hay Chúc an lành.Mến

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh ghé thăm. Mến chúc anh buổi chiều an lành nhé!

      Xóa
  7. Thăm và họa cùng TV,chúc an lành !

    CÁI XÁC
    Lìm đau mải miết dạ ngây khờ
    Ghép chữ vô hồn được xác thơ
    Lở loét dài thêm ngày mụ mị
    Ru rao nghẽn lại buổi mê mờ
    Tâm tư lỏng chỏng không thành mộng
    Lý trí lều phều chẳng nhóm mơ
    Độc mộc về đi miền huyễn ảnh
    Trần gian cổ độ biết ai chờ ?
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa