Thứ Ba, tháng 7 18, 2017

LỠ TÀU

LỠ TÀU 

Giờ em tóc rối đã phai màu 
Anh hỡi duyên mình lạc chốn đâu 
Bỏ nắng tương tư ngàn nỗi khổ
Cho đêm khắc khoải mấy cung sầu 
Mơ tình viễn xứ phương trời lạ
Chạnh kiếp lan rừng đáy vực sâu 
Mặc tuổi xuân thì qua vội vã 
Chiều nay bến cũ đợi con tàu !

Tường Vân 18/7/17

TÌNH MUỘN

Những tưởng tình yêu khó nhạt màu
Không ngờ tựa gió thoảng về đâu
Chiều qua kẻ lạnh lòng đau buốt
Buổi ấy người hong nỗi nặng sầu
Bóng nhỏ mơ hình thơ bỗng cạn
Đêm dài nhớ ảnh mộng chìm sâu
Lời thương mới ngỏ đành chia biệt
Chẳng dễ gì chung một chuyến tàu ./.

LCT 18/07/2017

CÕI NHỚ

Thoáng đã ngàn xanh bạc úa màu
Theo dòng trôi mãi nước về đâu?
Bờ xưa lạnh lẽo trường giang vắng
Bến cũ lìm im cổ độ sầu
Gió vút trời mây hồn phượng vĩ
Đêm thầm kẽ lá bóng chim sâu
Mùa đi trút nhớ vào cô quạnh
Lặng giữa sân ga chẳng chuyến tàu

Lý Đức Quỳnh 


5 nhận xét:

  1. TÌNH MUỘN

    Những tưởng tình yêu khó nhạt màu
    Không ngờ tựa gió thoảng về đâu
    Chiều qua kẻ lạnh lòng đau buốt
    Buổi ấy người hong nỗi nặng sầu
    Bóng nhỏ mơ hình thơ bỗng cạn
    Đêm dài nhớ ảnh mộng chìm sâu
    Lời thương mới ngỏ đành chia biệt
    Chẳng dễ gì chung một chuyến tàu ./.

    LCT 18/07/2017
    Họa cùng em . Chúc em ngàyan lạc nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ hay lắm anh, em cảm ơn anh nhé
      Chúc anh Bụi chiều an lành nhé

      Xóa
  2. Thăm và họa cùng TV.
    Chúc em nhiều vui và luôn có nhiều thơ hay!

    CÕI NHỚ
    Thoáng đã ngàn xanh bạc úa màu
    Theo dòng trôi mãi nước về đâu?
    Bờ xưa lạnh lẽo trường giang vắng
    Bến cũ lìm im cổ độ sầu
    Gió vút trời mây hồn phượng vĩ
    Đêm thầm kẽ lá bóng chim sâu
    Mùa đi trút nhớ vào cô quạnh
    Lặng giữa sân ga chẳng chuyến tàu
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá anh Quỳnh ơi. Em cảm ơn anh buổi chiều bình an anh ạ !

      Xóa
  3. Sang thăm em gái TV đọc thơ xướng hoạ hay quá.! Chúc em luôn vui khoẻ và hạnh phúc em nhé. Thân mến

    Trả lờiXóa