ĐÊM ĐÔNG
Chàng ơi trước cổng gió đêm lùa
Rả rích bên thềm giọng dế khua
Đốt cả ly tình đau sợi tóc
Sầu nguyên ổ kén quạnh tư mùa
Nửa vòng trái đất hoài xa thẳm
Hai mảnh duyên đời mãi chát chua
Giữa buổi đông hàn se sắt lạnh
Đầu thôn vẳng lại tiếng chuông chùa !
Tường Vân 20/11/17
ĐỔI TÍNH
Buổi lạnh đầu đông gió khẽ lùa
Căn phòng đóng cửa nhẹ nhàng khua
Nhìn em áo lụa làn môi đỏ
Tưởng đóa hồng nhung đẹp giữa mùa
Những dạo say tình đâu dám chảnh
Bao lần đắm mộng chẳng hề chua
Từ nay mãi vậy anh thề nhé
Sẽ trọn tình yêu khỏi đến chùa ./.
LCT 20/11/2017
ĐỔI TÍNH
Buổi lạnh đầu đông gió khẽ lùa
Căn phòng đóng cửa nhẹ nhàng khua
Nhìn em áo lụa làn môi đỏ
Tưởng đóa hồng nhung đẹp giữa mùa
Những dạo say tình đâu dám chảnh
Bao lần đắm mộng chẳng hề chua
Từ nay mãi vậy anh thề nhé
Sẽ trọn tình yêu khỏi đến chùa ./.
LCT 20/11/2017
ĐỔI TÍNH
Trả lờiXóaBuổi lạnh đầu đông gió khẽ lùa
Căn phòng đóng cửa nhẹ nhàng khua
Nhìn em áo lụa làn môi đỏ
Tưởng đóa hồng nhung đẹp giữa mùa
Những dạo say tình đâu dám chảnh
Bao lần đắm mộng chẳng hề chua
Từ nay mãi vậy anh thề nhé
Sẽ trọn tình yêu khỏi đến chùa ./.
LCT 20/11/2017
Anh đi cưới vợ rồi tui đi vô chùa chớ ở đây mần chi.
Cảm anh nhé. Chúc anh buổi trưa an nhiên !
Xóa