VÀO ĐÔNG
T răng vàng một ánh giữa thềm không
I n mảnh hồn thơ gợn sóng lòng
Ê m ả mây trời đêm gió lộng
N gỡ ngàng cánh nhạn buổi thu phong
C ung đàn da diết trong sương lạnh
Ả bướm ngây ngô giữa khóm hồng
N gõ nhỏ hoa quỳnh e ấp nụ
H ay rằng chốn ấy đã vào đông !
Tường Vân 16/12/18
NHẠT PHAI
T ình bỗng như mây gió thoảng không
Ừ,sương khói đã nhạt phai lòng
Ơ i dang dở hẹn dòng phiêu thủy
N ày xót xa lìa cánh lãng phong
G ác lại mộng vừa xanh nụ mới
V ỡ tan mơ chớm óng mai hồng
 m thầm én lẻ chiều bay lạc
N gỡ nắng xuân ngời sẽ hết đông…
Lý Đức Quỳnh
Mong
Lâu rồi câu lục vắng im
Cô đơn câu bát thắt tim đợi chờ…
Quạnh đông mấy vạt sương, mờ
Quyện giăng đầu ngõ…
Cứ ngờ… ngợ…
Mong?
Ừ! Mong một chút vàng, hong
Dẫu mong manh…
Vẫn mỏi mong một người…
Sưởi đông vẫn chỉ là người!
Gieo chi câu lục?
Cho người ngẩn ngơ...
dovaden2010 (DVD)
T ình bỗng như mây gió thoảng không
Ừ,sương khói đã nhạt phai lòng
Ơ i dang dở hẹn dòng phiêu thủy
N ày xót xa lìa cánh lãng phong
G ác lại mộng vừa xanh nụ mới
V ỡ tan mơ chớm óng mai hồng
 m thầm én lẻ chiều bay lạc
N gỡ nắng xuân ngời sẽ hết đông…
Lý Đức Quỳnh
Mong
Lâu rồi câu lục vắng im
Cô đơn câu bát thắt tim đợi chờ…
Quạnh đông mấy vạt sương, mờ
Quyện giăng đầu ngõ…
Cứ ngờ… ngợ…
Mong?
Ừ! Mong một chút vàng, hong
Dẫu mong manh…
Vẫn mỏi mong một người…
Sưởi đông vẫn chỉ là người!
Gieo chi câu lục?
Cho người ngẩn ngơ...
dovaden2010 (DVD)
Sang thăm em TV đọc bài thơ hay. Chúc em ngày mới vui vẻ em nhé. Thân mến
Trả lờiXóaEm cảm ơn chị ghé thăm, ngày mới yêu thương nha chị
XóaMong
Trả lờiXóaLâu rồi câu lục vắng im
Cô đơn câu bát thắt tim đợi chờ…
Quạnh đông mấy vạt sương, mờ
Quyện giăng đầu ngõ…
Cứ ngờ… ngợ…
Mong?
Ừ! Mong một chút vàng, hong
Dẫu mong manh…
Vẫn mỏi mong một người…
Sưởi đông vẫn chỉ là người!
Gieo chi câu lục?
Cho người ngẩn ngơ...
dovaden2010 (DVD)
Tuyệt vời anh ah em cảm ơn nhé, chúc anh ngày mới an nhã
XóaĐã lâu mới thấy lên bài mới.
Trả lờiXóaChúc TV luôn an vui,hạnh phúc!
Em đi may nên bận quá anh ah.
XóaNgày mới an lành anh nhé
Thăm em . Chúc em mùa giáng sinh an lành và hạnh phúc nhé Tường Vân
Trả lờiXóaEm cảm ơn anh. Ngày mới vui vẻ nhé anh
XóaGóp vui bài họa Chiết tự khoán thủ cùng Tường Vân.
Trả lờiXóaChúc an lành!
NHẠT PHAI
T ình bỗng như mây gió thoảng không
Ừ,sương khói đã nhạt phai lòng
Ơ i dang dở hẹn dòng phiêu thủy
N ày xót xa lìa cánh lãng phong
G ác lại mộng vừa xanh nụ mới
V ỡ tan mơ chớm óng mai hồng
 m thầm én lẻ chiều bay lạc
N gỡ nắng xuân ngời sẽ hết đông…
Lý Đức Quỳnh
Dạ hết đông chưa anh sao tiết trời lành lạnh thế. Hi hi...
XóaBài thơ trên cả tuyệt vời. Em cảm ơn anh nhiều lắm ah.
Ngày mới an yên nhé anh.
Một tháng bài thơ đăng và cũng ngẫu nhiên anh trở lại thăm em vừa tròn tháng . Đọc thơ và cảm nhận cái hay của bài thơ Xin cảm ơn em nhiều . Và có lẽ bài thơ này của em đã châm hết cho trang blog này thì phải . Chúc em mọi điều may mắn
Trả lờiXóaEm cảm ơn anh ghé thăm và đồng cảm , em nào muốn bỏ lại trang với tình cảm anh em bạn bè. nhưng về cũng ngậm ngùi lắm anh ah. Chúc anh ngày mới an vui nhé.
Xóa