Chủ Nhật, tháng 5 15, 2022

BƯỚC MỎI


BƯỚC MỎI

Nhạc buồn năm cũ vẫn còn ngân
Mà dấu yêu xưa mãi lạc vần 
Mỏi gót quan hà mơ khách tục
Lưng bầu cúc tửu khóc tình nhân 
Lãng câu duyên nợ cùng trăng gió 
Bỏ kẻ phong sương lỡ bước trần 
Giấc mộng không thành âu cũng bởi 
Phiên đời ấm lạnh hỏi lòng chân.!

Tường Vân

***

VỌNG HỒN THU…

Mỗi độ thu về gió thoảng ngân
Là anh chẳng kịp ghép câu vần
Niềm xưa trỗi dậy loang thềm nắng
Nỗi muộn xen vào tưởng cố nhân
Lãng tử bao mùa thân cát bụi
Tình duyên một thuở gót phong trần
Hồn thao thiết vọng đường miên viễn
Vẫn lạnh canh trường mỏi bước chân

Nguyễn Châm


Vó ngựa còn in những dấu chân
Chiến tranh khói lửa kiếp phong trần
Duyên xưa bỏ lại sầu ly khách
Tình cũ đâu còn xót cố nhân.
Bóng ngã non vàng vương nỗi nhớ
Tóc pha sương tuyết dệt câu vần
Đò kìa trả bến xin đừng hận
Khắc khoải chuông chùa đổ khúc ngân

19/4/22
TG LÊ HUY TẬP bút danh TÓC TRẮNG

***

VẪN CÒN NGÂN

Đường xưa có lúc muốn dừng chân
Quẳng hết âu lo lẫn bụi trần
Nhớ buổi tan trường đôi đứa biệt
Quên rồi khóc tiễn một tình nhân
Câu thơ thưở ấy còn đâu đó
Khúc nhạc năm nao vẫn lạc vần
Hạnh phúc không về bên lối mộng
Mong rằng tiếng sáo vẫn còn ngân.

Thy Nguyễn 19-04-2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét