Thứ Sáu, tháng 2 19, 2016

BẾN ĐỢI

BẾN ĐỢI

Anh đi mỗi độ chiều Thu ấy
Tôi đứng nhìn theo dáng thẫn thờ
Chiều nay lá rụng bên thềm cũ
Anh có quay về đẹp ước mơ ?

Anh ơi có hiểu chăng là thế !
Chiều tím hoàng hôn mấy sợi buồn
Lối nhỏ bây chừ đơn lẻ bóng
Ngậm ngùi vang lại mấy hồi chuông.

Đâu rồi tiếng hẹn ngày xưa ấy
Vẫn bến đò xưa vẫn mái chèo
Là khi nắng nhạt hoàng hôn xuống
Tôi ngẩn ngơ nhìn hoa lá reo.

Còn chăng giấc mộng ngày thu ấy
Nguyện ước hôm nào anh nhớ không
Tôi ôm kỷ niệm bao chiều đấy
Âm thầm thương tiếc mộng ngày Đông.

Chiều nay chợt thấy bâng khuâng lạ
Nhìn lá vàng rơi đắm giữa dòng
Thuyền ai lờ lững theo con nước
Chở cả tình tôi trên bến sông...!

Mùa Thu 17/2/16


MÙA ĐÔNG CÔ ĐƠN

Em về bên ấy bỏ mùa đông
Phố vắng đường khuya chợt lạnh lòng
Chốn cũ cây tàn xơ xác lá
Chim buồn vẫy cánh giữa rừng thông

Ở đó bây giờ có lạnh không ?
Nơi đây bếp lửa ấm đang nồng
Hương tình vẫn nóng từng hơi thở
Nhớ lắm khi lòng khắc khoải mong

Em về bên ấy hết buồn không ?
Ngắm thái dương soi có ấm lòng
Hay trở trăn hoài câu ước vọng
Theo cùng năm tháng những hoài mong

Chốn cũ bây giờ nắng vẫn hong
Chiều tan lẳng lặng đám mây hồng
Bơ vơ trôi dạt về đâu đó
Mang nặng u buồn ai biết không ?

Em có bao giờ vẫn ước mong
Tình ai mãi đẹp ở trong lòng
Hay là cũng chỉ miền hư ảo
Để bến ân tình mãi ngập đông ...

Lê Tiến Cảnh
18/2/2016

9 nhận xét:

  1. Chiều rơi gió lộng,sóng trường giang
    Lớp lớp xô bờ sầu mang mang
    Người đi cánh nhạn phương trời thẳm
    Chiếc lá tầ ngàn rơi ải quan.......

    Chúc MT an lành !

    Trả lờiXóa
  2. Anh Quỳnh ui.. Cảm ơn anh ghé thăm với những dòng thơ buồn dìu dịu. Ngày mới an lành anh nhe !

    Trả lờiXóa
  3. Anh Quỳnh ui.. Cảm ơn anh ghé thăm với những dòng thơ buồn dìu dịu. Ngày mới an lành anh nhe !

    Trả lờiXóa
  4. Thăm em đọc thơ thôi . Chúc em chủ nhật vui và thư giãn bên gia đình nhé

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Chúc anh đầu tuần nhiều niềm vui bên người thân anh Bụi nhé !

      Xóa
    2. Dạ. Chúc anh đầu tuần nhiều niềm vui bên người thân anh Bụi nhé !

      Xóa
  5. MÙA ĐÔNG CÔ ĐƠN
    Em về bên ấy bỏ mùa đông
    Phố vắng đường khuya chợt lạnh lòng
    Chốn cũ cây tàn xơ xác lá
    Chim buồn vẫy cánh giữa rừng thông
    Ở đó bây giờ có lạnh không ?
    Nơi đây bếp lửa ấm đang nồng
    Hương tình vẫn nóng từng hơi thở
    Nhớ lắm khi lòng khắc khoải mong
    Em về bên ấy hết buồn không ?
    Ngắm thái dương soi có ấm lòng
    Hay trở trăn hoài câu ước vọng
    Theo cùng năm tháng những hoài mong
    Chốn cũ bây giờ nắng vẫn hong
    Chiều tan lẳng lặng đám mây hồng
    Bơ vơ trôi dạt về đâu đó
    Mang nặng u buồn ai biết không ?
    Em có bao giờ vẫn ước mong
    Tình ai mãi đẹp ở trong lòng
    Hay là cũng chỉ miền hư ảo
    Để bến ân tình mãi ngập đông ...
    Lê Tiến Cảnh
    18/2/2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Cảm ơn anh Bụi. (Mùa Đông Cô Đơn)lắm luôn. Hihi..
      Ngày cuối tuần an vui và HP bên người thân anh nhé !

      Xóa
    2. Dạ. Cảm ơn anh Bụi. (Mùa Đông Cô Đơn)lắm luôn. Hihi..
      Ngày cuối tuần an vui và HP bên người thân anh nhé !

      Xóa