LÃNG ĐÃNG SẮC XUÂN
Lãng đãng mây trời trải sắc Xuân
Mơ màng kỷ niệm giữa chừng Xuân
Êm nghe gió hát trong ngày tết
Khẽ thấy hoa cười dưới nắng Xuân
Rộn rã niềm vui thời tuổi ngọc
Âm thầm nỗi nhớ buổi chiều Xuân
Yêu đương đã ngập bờ môi ấm
Anh hỡi bao giờ đẹp mộng Xuân ?
Mùa Thu 10/2/16
Thơ họa
XUÂN VÀ EM
Mây trời lãng đãng cũng vào Xuân
Bướm dạo hoa vàng trải nắng Xuân
Mấy cánh chim vờn say tuổi mộng
Một đàn én liệng đắm hồn Xuân
Mơn man gió thổi chiều đông cuối
Tản mạn sương lùa sáng ngập Xuân
Em bước trên đường quê lặng lẽ
Bồi hồi đọng chút giọt tình Xuân ./.
Lê Tiến Cảnh
11/2/2016
KHOÁNG ĐÃNG TÌNH XUÂN
Em như én lượn chở về Xuân
Óng mượt cây đời,óng mượt Xuân
Nắng tỏa hồn nhiên ngời ngõ phố
Hoa bừng diễm lệ lộng trời Xuân
Tay ngà mộng thắm mùa dâng hội
Dáng ngọc mơ nồng lộc hái Xuân
Gió mới hương lừng thơm ý mãn
Muôn trùng khoáng đãng đượm tình Xuân !
Lý Đức Quỳnh 17.2.2016
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaXUÂN VÀ EM
Trả lờiXóaMây trời lãng đãng cũng vào Xuân
Bướm dạo hoa vàng trải nắng Xuân
Mấy cánh chim vờn say tuổi mộng
Một đàn én liệng đắm hồn Xuân
Mơn man gió thổi chiều đông cuối
Tản mạn sương lùa sáng ngập Xuân
Em bước trên đường quê lặng lẽ
Bồi hồi đọng chút giọt tình Xuân ./.
Lê Tiến Cảnh
11/2/2016
Ghé thăm và vui họa cùng em . Chúc em năm mới mọi sự tốt lành nhé !
Bảng lảng chiều rơi giọt nắng xuân
XóaNgập ngừng cánh bướm dạo vườn xuân
Người ơi có thấy lòng xao xuyến
Có chợt bồi hồi giấc mộng xuân ? Hì...
Bài anh họa hay quá... Cảm ơn anh. Chúc anh chiều Valentine cũng vui nhiều như tết Anh Bụi nhé !
Bảng lảng chiều rơi giọt nắng xuân
XóaNgập ngừng cánh bướm dạo vườn xuân
Người ơi có thấy lòng xao xuyến
Có chợt bồi hồi giấc mộng xuân ? Hì...
Bài anh họa hay quá... Cảm ơn anh. Chúc anh chiều Valentine cũng vui nhiều như tết Anh Bụi nhé !
Chúc em ngày Valentine hạnh phúc bên nửa còn lại của mình em nhé !
Trả lờiXóaDạ. Valentine ngọt ngào bên người thương cùng gia đình anh nhé !
XóaDạ. Valentine ngọt ngào bên người thương cùng gia đình anh nhé !
XóaThăm và họa thơ đầu năm mới cùng MT.
Trả lờiXóaChúc em nhiều vui!
KHOÁNG ĐÃNG TÌNH XUÂN
Em như én lượn chở về Xuân
Óng mượt cây đời,óng mượt Xuân
Nắng tỏa hồn nhiên ngời ngõ phố
Hoa bừng diễm lệ lộng trời Xuân
Tay ngà mộng thắm mùa dâng hội
Dáng ngọc mơ nồng lộc hái Xuân
Gió mới hương lừng thơm ý mãn
Muôn trùng khoáng đãng đượm tình Xuân !
Lý Đức Quỳnh 17.2.2016
Thật tuyệt vời. Cảm ơn anh Quỳnh với bài họa hay nhé...
XóaChúc anh trưa an lành ạ !
Thật tuyệt vời. Cảm ơn anh Quỳnh với bài họa hay nhé...
XóaChúc anh trưa an lành ạ !