Thứ Sáu, tháng 2 05, 2016

TÌNH ĐÔNG

TÌNH ĐÔNG

Giá rét đưa về buổi tuyết Đông
Người sao chẳng mỏi gót phiêu bồng
Chiều kia gió trở chân mây vắng
Bữa nọ mưa luồn giữa khoảng không
Bởi mộng nghe chừng phai sắc thắm
Nên tình cứ vậy nhạt màu bông
Đêm nay ánh nguyệt soi rèm trúc
Giấc ngủ tròn chưa khách má hồng ?

Mùa Thu 4/2/16


SẦU ĐÔNG

Tình chia độ ấy cuối ngày đông
Mắt dõi buồn theo lãng gót bồng
Nhớ cuộn mây ngàn trôi bất tận
Thương về bến cũ níu hoài không
Mơ còn thắm hẹn thêu ngời nắng
Mộng đã phai chờ rụng úa bông
Ký ức đeo sầu lên bóng cổ
Và u ám cả thoáng mai hồng !

Lý Đức Quỳnh 5.2.2016

5 nhận xét:

  1. Chúc Mùa Thu và gia đình năm mới Vạn sự Tốt Lành,Hạnh Phúc Lâu Bền !

    Trả lờiXóa
  2. Họa vội cùng MT,đang lu bù công việc cuối năm.......

    SẦU ĐÔNG
    Tình chia độ ấy cuối ngày đông
    Mắt dõi buồn theo lãng gót bồng
    Nhớ cuộn mây ngàn trôi bất tận
    Thương về bến cũ níu hoài không
    Mơ còn thắm hẹn thêu ngời nắng
    Mộng đã phai chờ rụng úa bông
    Ký ức đeo sầu lên bóng cổ
    Và u ám cả thoáng mai hồng !
    Lý Đức Quỳnh 5.2.2016

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em cảm ơn anh Quỳnh đã ghé thăm và cùng họa thơ. Chúc anh những ngày cuối năm thật nhiều an lành anh nhé !

      Xóa
  3. Chúc bạn năm mới an lành hạnh phúc !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn ghé thăm. Năm mới nhiều an khang bạn nhé !

      Xóa