Thứ Sáu, tháng 10 07, 2016

GIÃ BIỆT

GIÃ BIỆT 


Giã biệt người đi chạnh não nùng 

Hôm nào lối hẹn vẫn về chung
Ba mùa tiễn Hạ hồn se sắt 
Mấy độ sầu Đông gió lạnh lùng
Nắng sớm mưa chiều giăng cửa sổ 
Canh tàn nguyệt tận khép vòng khung
Rồi đây những chuỗi ngày xa vắng 
Mới hiểu niềm đau chẳng tận cùng... 


Tường Vân 7/10/16



Bài họa 



NỖI NIỀM


Chạnh thuở ngày xưa não với nùng
Âu sầu quạnh quẽ mối tình chung
Hoài suy...dẫu chẳng không thành nợ
Cứ tưởng...nào đâu nỡ lạ lùng
Mộng úa vùi chôn mờ nghĩa cử
Thu vàng khỏa lấp nhạt hình khung
Thề xưa lỗi hẹn câu vàng đá
Nguyện ước đầy vơi ngẫm chẳng cùng.

Liêu Đình Tự

4 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn chia sẻ nỗi niềm bài họa:
    NỖI NIỀM

    Chạnh thuở ngày xưa não với nùng
    Âu sầu quạnh quẽ mối tình chung
    Hoài suy...dẫu chẳng không thành nợ
    Cứ tưởng...nào đâu nỡ lạ lùng
    Mộng úa vùi chôn mờ nghĩa cử
    Thu vàng khỏa lấp nhạt hình khung
    Thề xưa lỗi hẹn câu vàng đá
    Nguyện ước đầy vơi ngẫm chẳng cùng.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn nhiều lắm LĐT. TV rất vui khi bạn ghé thăm và cùng họa thơ. Mến chúc bạn tôi ngày mới cát tường !

      Xóa
  2. Thăm em đọc thơ xướng họa hay . Chúc em thứ ba đong đầy yêu thương nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cảm ơn anh ghé thăm và đồng cảm. Ngày mới an lành anh nhé !

      Xóa