NGẬM NGÙI
Hay là số phận đã đùa trêu ?
Để khổ lòng nhau dẫu ít nhiều
Trở lại thời gian nhòa mái tóc
Quay về cát bụi trắng thềm rêu
Vàng tay thuốc đắng đêm vào hạ
Đẫm chén tình cay buổi xế chiều
Tiễn bóng trăng gầy qua cửa sổ
Tim còn trĩu nặng một niềm yêu !
Tường Vân 5/10/16
Bài họa
TRỚ TRÊU
Nghĩ lại đời sao quả trớ trêu
Vần thơ ngắn ngủi mộng mơ nhiều
Cho hồn lãng tử trào mây lộng
Để bước phong trần chạm bãi rêu
Lại ngỡ tình mơ ngày nắng hửng
Nào đâu mộng úa tuổi xa chiều
Đêm về ngã qụy cùng hoang vắng
Gởi gắm cho người những chuyện yêu ./.
LCT 06/09/16
BẼ BÀNG
Ngẫm phận chi mà cảnh trớ trêu!
Đời sao nghiệt ngã xót xa nhiều
Lìa uyên rẽ thúy nhòa hương mộng
Phản nghĩa vong tình nhạt sắc rêu
Luống cảm hoài thương thờ thẫn dạ
Câu thề mãi nhớ ngẩn ngơ chiều
Thu vàng một thuở sầu muôn kiếp
Khắc khoải trong lòng những giọt yêu.
Liêu Đình Tự
TRỚ TRÊU
Trả lờiXóaNghĩ lại đời sao quả trớ trêu
Vần thơ ngắn ngủi mộng mơ nhiều
Cho hồn lãng tử trào mây lộng
Để bước phong trần chạm bãi rêu
Lại ngỡ tình mơ ngày nắng hửng
Nào đâu mộng úa tuổi xa chiều
Đêm về ngã qụy cùng hoang vắng
Gởi gắm cho người những chuyện yêu ./.
LCT 06/09/16
Họa cùng em . Chúc em ngày vui
TRỚ TRÊU rất hay anh ơi. Em cảm ơn anh ghé thăm và gửi bài họa hay chúc anh buổi chiều an lành anh nhé !
XóaCảm xúc xin góp họa cùng bạn
Trả lờiXóaBẼ BÀNG
Ngẫm phận chi mà cảnh trớ trêu!
Đời sao nghiệt ngã xót xa nhiều
Lìa uyên rẽ thúy nhòa hương mộng
Phản nghĩa vong tình nhạt sắc rêu
Luống cảm hoài thương thờ thẫn dạ
Câu thề mãi nhớ ngẩn ngơ chiều
Thu vàng một thuở sầu muôn kiếp
Khắc khoải trong lòng những giọt yêu.
Liêu Đình Tự
Rất hay. TV cảm ơn bạn ghé thăm và họa thơ
XóaMến chúc bạn buổi tối an lành bạn nhé !