Thứ Năm, tháng 11 10, 2016

BÓNG CHIỀU


  • BÓNG CHIỀU 



Vạt nắng tàn rơi cuối đỉnh đèo

Trên đồi vi vút tiếng thông reo
Lang thang dưới núi chiều sương lạnh 
Lấp xấp triền đê buổi chợ nghèo 
Xóm vắng thu về mây bảng lảng 
Đêm buồn gió đến cảnh cheo leo
Rừng thưa lá khép dường say ngủ 
Có kẻ nhìn trăng tủi phận bèo ! 


Tường Vân 10/11/16



BÀI họa



ĐƯỜNG CHIỀU



Chiều buông giọt nắng rớt chân đèo

Bóng ngã đêm về tiếng gió reo
Bảng lảng tầng không màu ảm đạm
Lững lờ mặt nước cảnh eo nghèo
Trời đông heo hút niềm cô tịch
Xóm trọ tiêu điều ngọn lắc leo
Ngõ vắng thâu mình trong quạnh quẽ
Ngồi trông tủi phận kiếp thân bèo.


Liêu Đình Tự




THÂN PHẬN



Ngày đêm cọc cạch chiếc xe đèo

Gối mỏi lưng còng miệng khó reo
Biết phận không hề than cực khổ
Nhìn thân chả trách số ta nghèo
Đêm nằm bụng đói không yên giấc
Tối ngủ em đòi chẳng dám leo
Lỡ kiếp trời trao đành phải chịu
Thì thôi chấp nhận cảnh rêu bèo ./.

LCT 11/11/16


THĂM QUÊ


Vi vu dốc lượn uốn quanh đèo
Nhạc nước bổng trầm tiếng suối reo
Lãng đãng tầng mây ngời đỉnh vắng
Đềm êm khóm trúc mượt thôn nghèo
Đưa lòng rạo rực đường xưa bước
Đón dạ bâng khuâng lối cũ leo
Mộng tưởng chan hòa bao kỷ niệm
Tình quê sưởi ấm phận trôi bèo !

Lý Đức Quỳnh

9 nhận xét:

  1. THÂN PHẬN

    Ngày đêm cọc cạch chiếc xe đèo
    Gối mỏi lưng còng miệng khó reo
    Biết phận không hề than cực khổ
    Nhìn thân chả trách số ta nghèo
    Đêm nằm bụng đói không yên giấc
    Tối ngủ em đòi chẳng dám leo
    Lỡ kiếp trời trao đành phải chịu
    Thì thôi chấp nhận cảnh rêu bèo ./.

    LCT 11/11/16
    Họa cùng em không hay nhưng hy vòng em không chê . Chúc em ngày vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nghe anh than mà không biết nên cười hay tội nghiệp nữa. Hihi....
      Cảm ơn anh Bụi cùng họa vui, hay anh ạ. Chúc anh buổi tối ngọt ngào bên gia đình anh nhé !

      Xóa
    2. Nghe anh than mà không biết nên cười hay tội nghiệp nữa. Hihi....
      Cảm ơn anh Bụi cùng họa vui, hay anh ạ. Chúc anh buổi tối ngọt ngào bên gia đình anh nhé !

      Xóa
  2. Sang thăm góp họa cùng bạn:

    ĐƯỜNG CHIỀU

    Chiều buông giọt nắng rớt chân đèo
    Bóng ngã đêm về tiếng gió reo
    Bảng lảng tầng không màu ảm đạm
    Lững lờ mặt nước cảnh eo nghèo
    Trời đông heo hút niềm cô tịch
    Xóm trọ tiêu điều ngọn lắc leo
    Ngõ vắng thâu mình trong quạnh quẽ
    Ngồi trông tủi phận kiếp thân bèo.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh LĐT ghé thăm và tặng bài họa hay, đep. Mến chúc anh buổi tối an lành anh ạ.

      Xóa
    2. Cảm ơn anh LĐT ghé thăm và tặng bài họa hay, đep. Mến chúc anh buổi tối an lành anh ạ.

      Xóa
  3. Mấy nay hơi bận,tuần tới đám cưới con trai.Thăm và họa vội cùng TV.Chúc em an vui !

    THĂM QUÊ
    Vi vu dốc lượn uốn quanh đèo
    Nhạc nước bổng trầm tiếng suối reo
    Lãng đãng tầng mây ngời đỉnh vắng
    Đềm êm khóm trúc mượt thôn nghèo
    Đưa lòng rạo rực đường xưa bước
    Đón dạ bâng khuâng lối cũ leo
    Mộng tưởng chan hòa bao kỷ niệm
    Tình quê sưởi ấm phận trôi bèo !
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
  4. Anh Quỳnh. Cảm ơn anh ghé thăm và họa cùng em, bài họa hay lắm anh ạ. Sắp tới có thêm nàng dâu rồi.. chúc mừng anh nhé !
    Ngày mới an lành anh ạ !

    Trả lờiXóa
  5. Anh Quỳnh. Cảm ơn anh ghé thăm và họa cùng em, bài họa hay lắm anh ạ. Sắp tới có thêm nàng dâu rồi.. chúc mừng anh nhé !
    Ngày mới an lành anh ạ !

    Trả lờiXóa