BÓNG CHIỀU
Gom ngàn kỉ niệm trả về ai
Số phận vì đâu mãi sắp bài
Bởi nắng chưa nhòa hương cỏ dại
Mà chiều đã lịm bóng hoàng mai
Chàng thương tuổi mộng thời hoa bướm
Thiếp khóc tình xuân buổi lượt cài
Gió hỡi thôi đừng mang giá lạnh
Cho sầu trĩu nặng dấu đời phai !
Tường Vân 19/1/16
BÀI HỌA
TÌNH NỒNG KHÓ PHAI
Bóng ngã đường chiều bỗng nhớ ai!
Cam chi số phận đã an bài
Đá vàng lỗi hẹn trong niềm nhớ
Gác tía người về giữa nắng mai
Sóng sánh men sầu thời mộng ấp
Chứa chan lệ tủi buổi hoa cài
Sông thương một dải lòng tê tái
Giấc bướm tình hồng dạ khó phai.
Liêu Đình Tự
Chớm xuân tàn
Ách ruột đêm trường bởi tại ai
Đầu xuân bạn rủ thử tay bài
Ngồi quơ sập xám quên chiều tối
Tụm lắc tôm bầu bỏ sớm mai
Bạc hết leo rào con khóa của
tiền khô đục vách vợ then cài
Nằm ôm gối lạnh bên bờ dậu
Nhẫm đếm sao trời tỏ lại phai...!!
Nguyễn Lâm 19/01/2016
NỖI NIỀM
Bến cũ thu sầu mỏi đợi ai
Vầng trăng số phận đã an bài
Mơ màng trước cửa cành hoa dại
Quạnh quẽ bên thềm mảnh nắng mai
Nhớ những ngày mong nào lược chải
Hờn bao sớm đợi chẳng trâm cài
Khung trời gió rụng buồn vương vãi
Rã cánh xuân tình tuổi mộng phai ./.
LCT 19/01/2017
Sang thăm bạn đọc thơ cảm xúc bài họa, chúc bạn sức khỏe nhiều niềm vui!
Trả lờiXóaTÌNH NỒNG KHÓ PHAI
Bóng ngã đường chiều bỗng nhớ ai!
Cam chi số phận đã an bài
Đá vàng lỗi hẹn trong niềm nhớ
Gác tía người về giữa nắng mai
Sóng sánh men sầu thời mộng ấp
Chứa chan lệ tủi buổi hoa cài
Sông thương một dải lòng tê tái
Giấc bướm tình hồng dạ khó phai.
Liêu Đình Tự
Hay quá anh ơi. Cảm ơn anh luôn họa thơ em mến chúc anh dạt dào thi hứng và nhiều sức khỏe anh nhé
XóaChớm xuân tàn
Trả lờiXóaÁch ruột đêm trường bởi tại ai
Đầu xuân bạn rủ thử tay bài
Ngồi quơ sập xám quên chiều tối
Tụm lắc tôm bầu bỏ sớm mai
Bạc hết leo rào con khóa của
tiền khô đục vách vợ then cài
Nằm ôm gối lạnh bên bờ dậu
Nhẫm đếm sao trời tỏ lại phai...!!
Nguyễn Lâm 19/01/2016
Góp vui cùng bà chúc ngày vui nhé Tường Vân.
Nguyễn Lâm. Tui cảm ơn ông họa thơ cùng tui nhé. Chúc ông những ngày cuối năm thật vui vẻ chuẩn bị tiễn ông táo nào... 😃
XóaNỖI NIỀM
Trả lờiXóaBến cũ thu sầu mỏi đợi ai
Vầng trăng số phận đã an bài
Mơ màng trước cửa cành hoa dại
Quạnh quẽ bên thềm mảnh nắng mai
Nhớ những ngày mong nào lược chải
Hờn bao sớm đợi chẳng trâm cài
Khung trời gió rụng buồn vương vãi
Rã cánh xuân tình tuổi mộng phai ./.
LCT 19/01/2017
Họa và chia xẻ cùng em bài xướng hay có chút nỗi niềm . Chúc em ngày an lạc nhé !
Anh Bụi. Em cảm ơn anh cùng họa thơ và cảm nhận
XóaBài thơ hay lắm đọng chút nổi niềm. Chúc anh buổi chiều an vui anh nhé !