Thứ Bảy, tháng 1 21, 2017

DUYÊN KIẾP


DUYÊN KIẾP 
( NĐT ) 

Bên thềm gợn mảnh nắng chiều cong
Nhỏ hỡi chờ ai nhạt má hồng 
Nửa độ thu về xao nỗi nhớ 
Bao mùa lá đổ quạnh niềm mong
Tình xuân đã ngập bờ môi ấm 
Ngõ hạ còn say giấc ngủ nồng
Để chuỗi thương chờ trong giá lạnh 
Mà duyên vạn kiếp chẳng chung dòng ! 

Tường Vân 21/1/17

THƠ HỌA 

LỖI HẸN

Xuân thềm gợi cảnh mối tình cong
Một thuở đà yêu nhỡ cánh hồng
Nỗi nhớ đong đầy luôn mộng tưởng
Nguồn ân ngất ngưởng mãi hoài mong
Miền thương vụn vỡ lòng băng giá
Ngõ hẹn đìu hiu giấc chẳng nồng
Thấp thỏm canh đời sao nghiệt ngã
Người xưa lỗi hẹn chuyển sang dòng.

Liêu Đình Tự

ĐƠN CÔI

Tóc chải đôi làn xõa lượn cong
Bờ vai mảnh đẹp nét môi hồng
Hoa vàng lá đỏ tình xuân hẹn
Lược dắt trâm cài nghĩa ả mong
Những buổi đơn lòng mơ giọt nắng
Từng đêm bóng lẻ mộng hương nồng
Trăng tròn lại khuyết ngồi trăn trở
Nửa chiếc thuyền đang dạt giữa dòng ./.


Tiến Cảnh
LCT 22/01/2017

8 nhận xét:

  1. Ghé thăm ngắm NĐT hay lắm đó Tường Vân .chúc bà những ngày cuối năm vui nhé. Tui hết thời gian viết luôn rồi bận quá.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. NL. Ông ghé thăm tui vui lắm rồi, những ngày cuối năm ai cũng bận rộn mà. Chúc ông ngày mới cát tường

      Xóa
  2. Sang thăm bạn cảm xúc bài họa cùng bạn, chúc ngày cuối tuần nhiều niềm vui!

    LỖI HẸN

    Xuân thềm gợi cảnh mối tình cong
    Một thuở đà yêu nhỡ cánh hồng
    Nỗi nhớ đong đầy luôn mộng tưởng
    Nguồn ân ngất ngưởng mãi hoài mong
    Miền thương vụn vỡ lòng băng giá
    Ngõ hẹn đìu hiu giấc chẳng nồng
    Thấp thỏm canh đời sao nghiệt ngã
    Tình xưa lỗi hẹn chuyển sang dòng.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ bạn sửa giúp câu 8: tình xưa= Người xưa. Cảm ơn bạn. Chào mến!

      Xóa
    2. Dạ. Cảm ơn anh cùng họa thơ, bài thơ hay lắm anh ạ. TV rất vui, mến chúc anh chiều an lành anh nhé. Mến

      Xóa
  3. ĐƠN CÔI
    Tóc chải đôi làn xõa lượn cong
    Bờ vai mảnh đẹp nét môi hồng
    Hoa vàng lá đỏ tình xuân hẹn
    Lược dắt trâm cài nghĩa ả mong
    Những buổi đơn lòng mơ giọt nắng
    Từng đêm bóng lẻ mộng hương nồng
    Trăng tròn lại khuyết ngồi trăn trở
    Nửa chiếc thuyền đang dạt giữa dòng ./.
    Tiến Cảnh
    LCT 22/01/2017
    Họa cùng em . Chúc em ngày vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Em cảm ơn anh ghé thăm và tặng bài họa hay
      Chúc anh ngày mới yêu thương và hạnh phúc hơn !

      Xóa