Chủ Nhật, tháng 1 15, 2017

ĐÊM RƠI

ĐÊM RƠI 


Đêm trầm một chén ngậm ngùi quên

Mặc ánh trăng khuya chiếu nửa miền
Bởi ý nghe chừng đang bão động 
Nên hồn cứ vậy chẳng bình yên 
Ươm bao mật ngọt cùng đau xót 
Trộn những men cay với muộn phiền 
Nát cánh thư hồng đau nghĩa bút 
Nghe lòng nức nở giọt tình nghiên !


Tường Vân 15/1/17



THƠ HỌA 



XUÂN SẮC


Lối cũ vương sầu mãi chẳng quên
Người đi biền biệt khắp bao miền
Điệu thương dìu dặt trong niềm nhớ
Luống cảm chập chờn nỗi bất yên
Réo rắt canh chầy lòng thấp thỏm
Dứt day tình mộng dạ ưu phiền
U hoài xuân sắc trong tiềm thức
Đọng lại giọt buồn thuở bút nghiên.

Liêu Đình Tự


CHỈ THẾ THÔI

Trộn lẫn vui buồn để cố quên
Giờ đây cách biệt ở đôi miền
Mong người ở lại tình viên mãn
Ước kẻ xa rời mộng mãi yên
Gối lẻ buồn trăng nào giận dỗi
Đường riêng hận gió chẳng ưu phiền
Đêm ngồi góp nhặt vần thơ nhỏ
Cảm nghĩ riêng cùng chuyện bút nghiên ./.

LCT 15/01/2017



Niềm đau & kí ức

Tủi hận nên đành cố lãng quên
Niềm đau kí ức của đôi miền
Mong vùi nắng đẹp nơi bình lặng
Mộng dập mây hồng chốn ngủ yên
Bến cũ xa vời chen khổ hạnh
Đường xưa cách biệt lẫn ưu phiền
Nhìn trang giấy mỏng lòng cay xé
Ráo cả ân tình rã mực nghiên..!!

Nguyễn Lâm 15/01/2016

13 nhận xét:

  1. Sang thăm đọc thơ cảm xúc bài họa cùng bạn. Chúc buổi sáng tốt lành!

    XUÂN SẮC

    Lối cũ vương sầu mãi chẳng quên
    Người đi biền biệt khắp bao miền
    Điệu thương dìu dặt trong niềm nhớ
    Luống cảm chập chờn nỗi bất yên
    Réo rắt canh chầy lòng thấp thỏm
    Dứt day tình mộng dạ ưu phiền
    U hoài xuân sắc trong tiềm thức
    Đọng lại giọt buồn thuở bút nghiên.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay quá... dạ em cảm ơn anh luôn dành thời gian họa thơ. Mến chúc anh ngày mới cát tường !

      Xóa
  2. CHỈ THẾ THÔI

    Trộn lẫn vui buồn để cố quên
    Giờ đây cách biệt ở đôi miền
    Mong người ở lại tình viên mãn
    Ước kẻ xa rời mộng mãi yên
    Gối lẻ buồn trăng nào giận dỗi
    Đường riêng hận gió chẳng ưu phiền
    Đêm ngồi góp nhặt vần thơ nhỏ
    Cảm nghĩ riêng cùng chuyện bút nghiên ./.

    LCT 15/01/2017
    Họa cùng em . Chúc em ngày an vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Bài thơ hay lắm lắng đọng nỗi niềm anh à. Cảm ơn anh họa cùng em nhé. Chúc anh buổi chiều yên lành anh à !

      Xóa
  3. Niềm đau & kí ức

    Tủi hận nên đành cố lãng quên
    Niềm đau kí ức của đôi miền
    Mong vùi nắng đẹp nơi bình lặng
    Mộng dập mây hồng chốn ngủ yên
    Bến cũ xa vời chen khổ hạnh
    Đường xưa cách biệt lẫn ưu phiền
    Nhìn trang giấy mỏng lòng cay xé
    Ráo cả ân tình rã mực nghiên..!!

    Nguyễn Lâm 15/01/2016

    Họa góp vui cùng bà nhé Tường Vân .chúc đêm ngọt ngào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ông nhé LN. Tui bên này vài anh bạn thôi nhưng lại rất chân tình nên cảm thấy ấm áp. Tui thích bài họa ông. Chúc ông ngày mới cát tường.

      Xóa
  4. Thăm TV,đọc thơ,không họa được,bởi ý chẳng thoát ra ngoài các bài đã có sẵn.Khất nợ thôi !
    Chúc tuần mới nhiều vui !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. Anh ghé thăm là em vui rồi. Mến chúc anh buổi chiều yên lành anh nhé !

      Xóa
    2. Dạ. Anh ghé thăm là em vui rồi. Mến chúc anh buổi chiều yên lành anh nhé !

      Xóa
  5. Trả lời
    1. Dạ. Cảm ơn anh, mến chúc anh đêm an lành anh nhé.

      Xóa
  6. Do nghỉ Tết sớm nên sang chúc Tết trước.
    Thân chúc Tường Vân cùng gia quyến năm mới An Khang,Thịnh Vượng và Vạn Sự Tốt Lành !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh với lời chúc tốt đẹp. Mến chúc anh những ngày cuối năm thật vui anh nhé !

      Xóa