KHAI BÚT ĐẦU NĂM
Vài chung rượu nhạt đón chân người
Một liễn mai hồng dưới nắng rơi
Rạng rỡ hoa đào khoe sắc đẹp
Bâng khuâng cúc huệ tỏa hương ngời
Mừng em tết nữa duyên nồng ấm
Chúc bạn xuân này mộng thắm tươi
Trải rộng niềm thương về khắp chốn
Bình yên hạnh phúc mãi muôn đời !
Tường Vân 28/1/2017
(Mồng một tết al)
Thơ họa
RÃ BẾN
Cũng chỉ vì em nhớ một người
Anh đành khép lại mảnh tình rơi
Chìều tan bỗng tiếc làn mây bạc
Buổi vãn thầm thương vạt sóng ngời
Mộng thuở ban đầu nay đã úa
Xuân thì mới gặp chẳng còn tươi
Vần thơ kỷ niệm nhòa trên giấy
Ướt ngõ đường mơ của cuộc đời ./.
LCT 28/01/2017
Thơ họa
RÃ BẾN
Cũng chỉ vì em nhớ một người
Anh đành khép lại mảnh tình rơi
Chìều tan bỗng tiếc làn mây bạc
Buổi vãn thầm thương vạt sóng ngời
Mộng thuở ban đầu nay đã úa
Xuân thì mới gặp chẳng còn tươi
Vần thơ kỷ niệm nhòa trên giấy
Ướt ngõ đường mơ của cuộc đời ./.
LCT 28/01/2017
Ghé thăm Chúc bà mùng hai an vui đầm ấm nhé Tường Vân.
Trả lờiXóaMùng 2 tết chúc ông cùng gia đình vui vẻ đón mùa xuân thật hạnh phúc và ấm áp yêu thương !
XóaRÃ BẾN
Trả lờiXóaCũng chỉ vì em nhớ một người
Anh đành khép lại mảnh tình rơi
Chìều tan bỗng tiếc làn mây bạc
Buổi vãn thầm thương vạt sóng ngời
Mộng thuở ban đầu nay đã úa
Xuân thì mới gặp chẳng còn tươi
Vần thơ kỷ niệm nhòa trên giấy
Ướt ngõ đường mơ của cuộc đời ./.
LCT 28/01/2017
Họa muộn cùng em . Chúc em một mùa xuân tràn ngập yêu thương của mọi người ...