Thứ Năm, tháng 1 12, 2017

ĐỜI VIỄN XỨ

ĐỜI VIỄN XỨ 


Viễn xứ người ơi sớm trở về 

Cho dù cách biệt mấy sơn khê
Trăm năm thiếp nguyện gìn câu hứa
Vạn lý chàng thương vẹn tiếng thề
Bởi cánh chim bằng quên nẻo mộng 
Nên tình lữ thứ lạc đường mê 
Này duyên phải đợi bao lâu nữa 
Để khách đài trang dạ não nề ! 


Tường Vân 12/1/17


Thơ Họa

TRỌN ĐẠO

Trót hẹn cùng em sẽ lại về
Dẫu đường cách trở vượt trùng khê
Đá vàng một kiếp cho tròn mộng
Hương lửa ba sinh được vẹn thề
Nghĩa chốn quê nhà hoài ngóng đợi
Tình nơi cố quận mãi hằng mê
Mưu sinh viễn xứ dù muôn dặm
Chẳng để người xưa dạ nặng nề.

Liêu Đình Tự

TÌNH VIỄN XỨ

Vừa đi chẳng lẽ lại quay về
Chỉ tai duyên đời đã khét khê
Chán bởi đường mây người lỗi hẹn
Buồn khi ngõ trúc kẻ quên thề
Khung trời gió trở sầu mơ ngủ
Mặt vở thơ buồn nhớ cõi mê
Vẫn biết niềm tin rời biển mộng
Lòng đau quặn thắt mãi không nề ./.


LCT 12/01/2017


LÃNG KHÁCH



Vượt cả trùng khơi sóng gió về
Dường như ái ngại mấy hà khê
Không vì khói phủ mờ trăng hẹn
Chẳng bởi triều dâng lộng biển thề
Vật đổi trần gian nhiều huyễn hoặc
Sao dời lòng dạ lắm đam mê
Đây duyên,đó phận còn ngang trái
Lãng khách tầm xuân mãi nuột nề !



Lý Đức Quỳnh 13.1.2017



Nỗi lòng

Người đi biệt xứ chẳng quay về
Tớ buổi cơm thường đốt đến khê
Uất dạ sao tình quên chữ hẹn
U lòng bởi mộng trở duyên thề
buông chiều nắng tắt vương niềm nhớ
hửng sớm sương tàn động cõi mê
Kẻ cánh chim bằng trôi vạn hướng
Chừng như chẳng thấu bạn đau nề...!!

Nguyễn Lâm 13/01/2017

15 nhận xét:

  1. Ghé thăm chúc bà ngày mơi vui nhiều nhé

    Trả lờiXóa
  2. Sang thăm đọc thơ cảm nhận cùng bạn bài họa, chúc bạn sức khỏe nhiều niềm vui!

    TRỌN ĐẠO

    Trót hẹn cùng em sẽ lại về
    Dẫu đường cách trở vượt trùng khê
    Đá vàng một kiếp cho tròn mộng
    Hương lửa ba sinh được vẹn thề
    Nghĩa chốn quê nhà hoài ngóng đợi
    Tình nơi cố quận mãi hằng mê
    Mưu sinh viễn xứ dù muôn dặm
    Chẳng để người xưa dạ nặng nề.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hay lắm Huynh ạ bài thơ tuyệt vời . Cảm ơn Huynh luôn đồng hành cùng thơ muội , mến chúc Huynh buổi chiều an lành Huynh nhé. Mến

      Xóa
  3. TÌNH VIỄN XỨ

    Vừa đi chăng lẽ lại quay về
    Chỉ tai duyên đời đã khét khê
    Chán bởi đường mây người lỗi hẹn
    Buồn khi ngõ trúc kẻ quên thề
    Khung trời gió trở sầu mơ ngủ
    Mặt vở thơ buồn nhớ cõi mê
    Vẫn biết niêm tin rời biển mộng
    Lòng đau quăn thắt mãi không nề ./.

    LCT 12/01/2017
    Họa cùng em . Chúc em luôn vui thi phú dạt dào nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhờ em thêm dấu nặng chữ QUẶN THẮT câu cuối . B quên đánh dấu . Cảm ơn em

      Xóa
    2. Bài họa ngậm ngùi quá anh Bụi à. Em cảm ơn ơn anh anh nhé. Chúc anh nhiều bình yên và hạnh phúc nha !

      Xóa
    3. Dạ. Em thêm dấu rồi mà máy lỗi chưa dán được. Hic....

      Xóa
  4. Thăm TV,cùng họa.Chúc em nhiều vui !

    LÃNG KHÁCH
    Vượt cả trùng khơi sóng gió về
    Dường như ái ngại mấy hà khê
    Không vì sương khói mờ trăng hẹn
    Chẳng bởi triều dâng lộng biển thề
    Vật đổi trần gian nhiều huyễn hoặc
    Sao dời lòng dạ lắm đam mê
    Đây duyên,đó phận còn ngang trái
    Lãng khách tầm xuân mãi nuột nề !
    Lý Đức Quỳnh 13.1.2017

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TV sửa giúp câu 3:Không vì sương khói...
      Thành: Không vì khói phủ...
      Cảm ơn nhé !

      Xóa
    2. Thật hay anh Quỳnh ạ. Em đăng bài bên này có mấy anh ghé thăm và họa tình cảm thật ấm áp. Cảm ơn anh và chúc anh chiều an lành.
      Vâng em sẽ sửa ạ !

      Xóa
  5. Nỗi lòng

    Người đi biệt xứ chẳng quay về
    Tớ buổi cơm thường đốt đến khê
    Uất dạ sao tình quên chữ hẹn
    U lòng bởi mộng trở duyên thề
    buông chiều nắng tắt vương niềm nhớ
    hửng sớm sương tàn động cõi mê
    Kẻ cánh chim bằng trôi vạn hướng
    Chừng như chẳng thấu bạn đau nề...!!

    Nguyễn Lâm 13/01/2017

    Tường Vân họa cùng bà nhé chúc luôn vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ông Nguyễn Lâm nhé. Tui thích bài họa ông
      Chúc ông buổi tối yên lành nhé !

      Xóa