Thứ Năm, tháng 1 26, 2017

THỀM XUÂN

THỀM XUÂN 

Xuân về trước ngõ đấy rồi ư
Đã bấy mùa qua vắng vẻ chừ
Nhỏ vẫn âm thầm căn gác lạnh 
Anh còn lận đận mảnh đời hư
Chờ ai gió trở bao chiều nữa 
Dõi bóng người đi một dạo từ
Lối cũ mai vàng rơi khắp chốn
Sao tình tôi mãi nhuộm sầu tư !

Tường Vân 24/1/16


THƠ HỌA 



MONG MANH TÌNH



Thuyền đà lỗi bến chẳng về ư!

Lặng lẽ người xưa ở chốn chừ ?
Ngõ trúc mơ màng trong nỗi nhớ
Đường tình khao khát cảnh sầu hư
Xuân thềm quạnh quẽ không tâm sự
Ngõ vắng đìu hiu chớ đáp từ
Lối cũ hằn sâu bao kỉ niệm
Bên đời khắc khoải những niềm tư.

Liêu Đình Tự
MỘT MÌNH

Bạc bẽo canh đời phải thế ư ?
Thời gian nhạt sắc hỏi ai chừ
Đông vừa bỏ cuộc tình xưa chán
Tết lẻn chen vào mộng cũ hư
Khát những vần thơ đầy thiện cảm
Thèm bao giọng nói đủ nhân từ
Ai người biết được chiều hoang vỡ
Có kẻ đang ngồi cạnh ngã tư ./.

LCT 25/01/2017
.

7 nhận xét:

  1. Sang thăm bạn đọc thơ cảm xúc bài họa cùng bạn, tết Đinh Dậu đang về chúc bạn cùng gia đình năm mới An Khang Thịnh Vượng, đón một mùa xuân ấm áp đầy hạnh phúc!

    MONG MANH TÌNH

    Thuyền đà lỗi bến chẳng về ư!
    Lặng lẽ người xưa ở chốn chừ ?
    Ngõ trúc mơ màng trong nỗi nhớ
    Đường tình khao khát cảnh sầu hư
    Xuân thềm quạnh quẽ không tâm sự
    Ngõ vắng đìu hiu chớ đáp từ
    Lối cũ hằn sâu bao kỉ niệm
    Bên đời khắc khoải những niềm tư.

    Liêu Đình Tự

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ. TV cảm ơn anh luôn ưu ái với những vần thơ. Năm mới chúc anh cùng gia đình đón một mùa xuân an khang và hạnh phúc. Mến

      Xóa
  2. Năm mới Đinh dậu niên sang thăm bạn, chúc phúc cho cả nhà năm mới An Khang Thịnh Vượng, tấn tài tấn lộc tấn bình an; đón một mùa xuân ấm áp đầy hạnh phúc. Khánh Hỷ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn anh. Năm mới chúc anh cùng gia đình vui đón một mùa xuân như ý bình yên và hạnh phúc !

      Xóa
  3. Ghé thăm đầu năm chúc bà một năm mới an vui và hạnh phúc nhé Tường Vân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn ông. Năm mới chúc ông một mùa xuân an khang và hạnh phúc.

      Xóa
  4. MỘT MÌNH

    Bạc bẽo canh đời phải thế ư ?
    Thời gian nhạt sắc hỏi ai chừ
    Đông vừa bỏ cuộc tình xưa chán
    Tết lẻn chen vào mộng cũ hư
    Khát những vần thơ đầy thiện cảm
    Thèm bao giọng nói đủ nhân từ
    Ai người biết được chiều hoang vỡ
    Có kẻ đang ngồi cạnh ngã tư ./.

    LCT 25/01/2017
    Họa cùng em . Chúc em chiều an lành .

    Trả lờiXóa