CON ĐÒ LỖI HẸN
( Gcđ )
Cam đành lỗi hẹn chuyến đò ngang
Bởi tiếng yêu thương đã lỡ làng
Giấc mộng không tròn tâm mãi vướng
Cung tình chẳng thắm dạ hoài mang
Duyên hờ hững bướm sầu tơ rũ
Phím lạc dây chùng phận dở dang
Để bến tương tư mòn mỏi đợi
Mà sao thiếp vẫn cách xa chàng !?
Tường Vân 1/2/17
BÀI HỌA :
***
Của trên trời
Cả độ năm rồi lỡ bụng mang
Rằng tôi ả bị mới khoe làng
Đường ngay chẳng bước luôn đi tắt
Ngõ thẳng không về cứ lội ngang
Chết chữa đời trai ươn lại thối
Tan tành phận tớ dở rồi dang
Tay bồng nách ẫm đòi sang trả
Khó hiểu từ đâu nói của chàng..!!
Nguyễn Lâm 1/2/2016
***
CHẢNH
Tại lỡ yêu người hắn bỏ ngang
Vừa trông thấy mặt ả la làng
Hôm rồi lễ lược đầy mâm tới
Bữa nọ cau trầu đủ gánh mang
Cứ tưởng ơn đời nên nghĩa vợ
Nào đâu phận số phủi tâm chàng
Duyên tình nghiệt ngã làm sao nói
Một cõi thiên đường sớm dở dang ./.
LCT 02/02/201
Của trên trời
Trả lờiXóaCả độ năm rồi lỡ bụng mang
Rằng tôi ả bị mới khoe làng
Đường ngay chẳng bước luôn đi tắt
Ngõ thẳng không về cứ lội ngang
Chết chữa đời trai ươn lại thối
Tan tành phận tớ dở rồi dang
Tay bồng nách ẫm đòi sang trả
Khó hiểu từ đâu nói của chàng..!!
Nguyễn Lâm 1/2/2016
Họa góp vui thôi nhé Tường Vân. Thời gian hạn chế nên ko theo GCĐ nhé. Chúc ngày mới yêu thương
Ông họa là tui mừng rồi, cảm ơn ông nhé.. chúc ông buổi trưa an lành.
XóaCHẢNH
Trả lờiXóaTại lỡ yêu người hắn bỏ ngang
Vừa trông thấy mặt ả la làng
Hôm rồi lễ lược đầy mâm tới
Bữa nọ cau trầu đủ gánh mang
Cứ tưởng ơn đời nên nghĩa vợ
Nào đâu phận số phủi tâm chàng
Duyên tình nghiệt ngã làm sao nói
Một cõi thiên đường sớm dở dang ./.
LCT 02/02/2016
Họa cùng em . Chúc em ngày mới vui và tràn đầy ý thơ
Hay lắm anh Bụi ui... Cảm ơn anh luôn đồng hành. Chúc anh buổi trưa mát lành nha...
XóaHay lắm anh Bụi ui... Cảm ơn anh luôn đồng hành. Chúc anh buổi trưa mát lành nha...
Xóa