Chủ Nhật, tháng 9 10, 2017

PHỐ CHIỀU



PHỐ CHIỀU

Ta về phố cổ ánh chiều vương
Bóng đổ thềm loang chạm bức tường
Trước ngõ đung đưa vài chiếc lá
Bên rèm phảng phất một làn hương
Nụ cười anh tỏa vang trong nắng
Mái tóc em bay gợn cuối đường
Nhỏ ấy chờ ai mà đứng lặng
Mi huyền chớp nhẹ giọt tinh sương !
Tường Vân 8/9/17

CHIỀU QUÊ

Quê chiều lặng vắng mộng thầm vương
Lữ thứ hồn hoang dựa góc tường
Níu khoảng lay bay tìm bóng dáng
Theo làn vấn vít dõi mùi hương
Lơ ngơ cánh bướm chao tìm bạn
Lẩn thẩn con ong lạc mất đường
Tầng không sóng sánh chim về tổ
Bỏ lại muôn trùng lạnh lẽo sương

Lý Đức Quỳnh 

CHỈ LÀ MƠ

Mỗi độ thu về cảnh gió vương
Còn ai lại nhớ Vĩnh Thiên Tường
Manh tình trọn nghĩa tươi màu lá 
Mẫu giấy trơn dòng tỏa sắc hương
Mãi đẹp hồn thơ còn thẳng lối
Hoài mơ vạt nắng đổ ngay đường
Căn nhà đám trẻ con đùa giỡn
Ngõ nhỏ đêm vùi một lớp sương ./.

LCT 11092017

VỀ NƠI XÓM NHỎ

Xóm nhỏ ta về bóng nguyệt vương
Đêm thu khe khẽ gió lùa tường
Hàng cau rụng bóng ôm sân gạch
Lối bưởi soi mình thả dáng hương
Mãi nhớ ngày xưa thơm áo lụa
Còn mơ tháng cũ ngát hoa đường
Tình thơ lóng lánh ngày xuân mộng
Vọng tiếng canh gà lệ đẫm sương.


Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

6 nhận xét:

  1. Chiều thăm và họa cùng TV.
    Chúc em an vui !

    CHIỀU QUÊ
    Quê chiều lặng vắng mộng thầm vương
    Lữ thứ hồn hoang dựa góc tường
    Níu khoảng lay bay tìm bóng dáng
    Theo làn vấn vít dõi mùi hương
    Lơ ngơ cánh bướm chao tìm bạn
    Lẩn thẩn con ong lạc mất đường
    Tầng không sóng sánh chim về tổ
    Bỏ lại muôn trùng lạnh lẽo sương
    Lý Đức Quỳnh

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lâu rồi về lại mà trang thơ em vẫn ấm áp, cảm ơn anh Quỳnh nhé bài họa hay lắm anh ạ.
      Chúc anh ngày mới vui à !
      À. Anh có vào sửa lại 2 câu kết em dán lên sau anh nhé...

      Xóa
  2. CHỈ LÀ MƠ
    Mỗi độ thu về cảnh gió vương
    Còn ai lại nhớ Vĩnh Thiên Tường
    Manh tình trọn nghĩa tươi màu lá
    Mẫu giấy trơn dòng tỏa sắc hương
    Mãi đẹp hồn thơ còn thẳng lối
    Hoài mơ vạt nắng đổ ngay đường
    Căn nhà đám trẻ con đùa giỡn
    Ngõ nhỏ đêm vùi một lớp sương ./.

    LCT 11092017
    Thăm và họa cùng em . Chúc em ngày vui

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Còn đây một người luôn nhớ đến VTT nè anh. Hihi....
      Em cảm ơn anh bài họa hay lắm nhé. Trưa an lành anh à !

      Xóa
  3. THĂM TV VÀ HỌA VUI NHÉ.NGÀY MỚI AN LÀNH
    VỀ NƠI XÓM NHỎ
    Xóm nhỏ ta về bóng nguyệt vương
    Đêm thu khe khẻ gió lùa tường
    Hàng cau rụng bóng ôm sân gạch
    Lối bưởi soi mình thả dáng hương
    Mãi nhớ ngày xưa thơm áo lụa
    Còn mơ tháng cũ ngát hoa đường
    Tình thơ lóng lánh ngày xuân mộng
    Vọng tiếng canh gà lệ đẫm sương.
    Hương Thềm Mây.(GM.Nguyễn Đình Diệm)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài thơ họa hay lắm. TV cảm ơn anh nhiều lắm nhé. Trưa an vui anh BMT nhé !

      Xóa