Thứ Tư, tháng 3 30, 2016

HỎI ANH ? ( Vấn nghi ) "Lưu thủy đối"

HỎI ANH ? ( Vấn nghi )
"Lưu thủy đối"

Muốn hỏi anh nè nhớ thật không ?
Mà sao lạnh lẽo trái tim hồng ?
Còn chăng những buổi êm đềm vọng ?
Hoặc hểt từng ngày khắc khoải mong ?
Chẳng lẽ tình sầu nên cách núi ?
Rồi do mộng vỡ bởi ngăn dòng ?
Người ơi phải đợi bao lâu nhỉ ?
Có biết em chờ  đã mấy đông ?

Mùa Thu 22/3/16


3 nhận xét:

  1. PHŨ PHÀNG GẶP BẼ BÀNG
    Giấc mơ vạn thuở phủ bên phàng
    Để nước mắt buồn mãi thấm loang
    Nhớ buổi chờ nhau lần cuối xóm
    Thương đêm gởi gắm dạo trên làng
    Ngày qua tháng lại nàng sinh đẻ
    Kẻ đoán người mò ấy chửa hoang
    Từ đó không còn lui tới nữa
    Than ôi số phận bẻ ơi bàng ./.

    LCT
    31/3/2016
    Họa cùng em . Chúc em luôn bình an nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Huhu... Anh Bụi ơi.... bài xướng và bài họa..... huhuhu........

      Xóa
    2. Huhu... Anh Bụi ơi.... bài xướng và bài họa..... huhuhu........

      Xóa