HỎI ANH ? ( Vấn nghi )
"Lưu thủy đối"
Muốn hỏi anh nè nhớ thật không ?
Mà sao lạnh lẽo trái tim hồng ?
Còn chăng những buổi êm đềm vọng ?
Hoặc hểt từng ngày khắc khoải mong ?
Chẳng lẽ tình sầu nên cách núi ?
Rồi do mộng vỡ bởi ngăn dòng ?
Người ơi phải đợi bao lâu nhỉ ?
Có biết em chờ đã mấy đông ?
Mùa Thu 22/3/16
Thứ Tư, tháng 3 30, 2016
TÌNH LỠ
TÌNH LỠ
Tình đã xa rồi lãng khách ơi
Xa vùng tóc rối mộng đầy vơi
Câu thơ một thuở mình ngây dại
Theo mãi cùng tôi cuối cuộc đời
Thôi đã hết rồi buổi ngóng trông
Còn gì đâu nữa để thầm mong
Anh đi chốn ấy đời sương gió
Tôi ở buồn vương ngấn lệ lòng
Nếu biết tình kia chẳng thể nào
Tôi thà ôm mộng gửi trăng sao
Trăm năm để lỡ duyên mai trúc
Trọn kiếp đành mang nỗi nghẹn ngào
Đã hết còn đâu chuyện đá vàng
Thôi thì chớ để dạ hoài mang
Từ đây hai đứa đường đôi ngã
Chạnh nỗi niềm riêng lắm bẽ bàng
Người đi một thuở không về lại
Kỷ niệm hôm nào hóa hư vô
Tình kia nếu đã là hoang dại
Hãy để thời gian lịm xuống mồ !
Mùa Thu 24/3/16
Tình đã xa rồi lãng khách ơi
Xa vùng tóc rối mộng đầy vơi
Câu thơ một thuở mình ngây dại
Theo mãi cùng tôi cuối cuộc đời
Thôi đã hết rồi buổi ngóng trông
Còn gì đâu nữa để thầm mong
Anh đi chốn ấy đời sương gió
Tôi ở buồn vương ngấn lệ lòng
Nếu biết tình kia chẳng thể nào
Tôi thà ôm mộng gửi trăng sao
Trăm năm để lỡ duyên mai trúc
Trọn kiếp đành mang nỗi nghẹn ngào
Đã hết còn đâu chuyện đá vàng
Thôi thì chớ để dạ hoài mang
Từ đây hai đứa đường đôi ngã
Chạnh nỗi niềm riêng lắm bẽ bàng
Người đi một thuở không về lại
Kỷ niệm hôm nào hóa hư vô
Tình kia nếu đã là hoang dại
Hãy để thời gian lịm xuống mồ !
Mùa Thu 24/3/16
HỎI ANH ?
HỎI ANH ?
Muốn hỏi người sao nỡ phũ phàng
Khi thuyền đã cập bến tình loang
Vùi chôn ước nguyện còn tha thíết
Trộn lẫn yêu thương mãi lỡ làng
Để giấc mơ này trong huyệt lạnh
Cho niềm mộng đó giữa đồi hoang
Rồi đây những chuỗi ngày thăm thẳm
Nửa mảnh đời sau chạnh bẽ bàng !
Mùa Thu 26/3/16
Muốn hỏi người sao nỡ phũ phàng
Khi thuyền đã cập bến tình loang
Vùi chôn ước nguyện còn tha thíết
Trộn lẫn yêu thương mãi lỡ làng
Để giấc mơ này trong huyệt lạnh
Cho niềm mộng đó giữa đồi hoang
Rồi đây những chuỗi ngày thăm thẳm
Nửa mảnh đời sau chạnh bẽ bàng !
Mùa Thu 26/3/16
CẦU TRỜI...
CẦU TRỜI...
Mấy bữa mà ba đám cưới mời
Heo đành trút ống bạn tình ơi
Nhìn qua cánh thiệp lòng thêm héo
Ngó lại thân mình dạ kém tươi
Gạo cạn nồi lưng càng mãi xót
Tiền hao túi cháy phải luôn cười
Mua tờ vé số lâm râm khẩn
Lạy khắp Ông Bà trúng thử chơi !
Mùa Thu 28/3/16
Mấy bữa mà ba đám cưới mời
Heo đành trút ống bạn tình ơi
Nhìn qua cánh thiệp lòng thêm héo
Ngó lại thân mình dạ kém tươi
Gạo cạn nồi lưng càng mãi xót
Tiền hao túi cháy phải luôn cười
Mua tờ vé số lâm râm khẩn
Lạy khắp Ông Bà trúng thử chơi !
Mùa Thu 28/3/16
XAO XUYẾN THU
XAO XUYẾN THU
Thu bên Anh sao mà yêu quá
Em ngập ngừng chẳng muốn rời chân
Gió lay nhẹ lá vàng hối hả
Em bồi hồi trong tiếng Thu ngân !
Mùa Thu 27/3/16
Thu bên Anh sao mà yêu quá
Em ngập ngừng chẳng muốn rời chân
Gió lay nhẹ lá vàng hối hả
Em bồi hồi trong tiếng Thu ngân !
Mùa Thu 27/3/16
Thứ Năm, tháng 3 17, 2016
ANH & RƯỢU
ANH & RƯỢU
Năm canh chén rượu nửa cây đèn
Ngập ngụa ly sầu đẫm chất men
Lúc tỉnh hiền hoà trông dễ mến
Khi say ngất ngưởng chẳng ươm hèn
Dù ra nghĩa địa bao người khóc
Dẫu lết vô tù lắm kẻ khen
Thế mới anh hùng trang tuấn kiệt
Mai đây lỡ chết trống không kèn !
Mùa Thu 14/3/16
( Họa thơ Anh Nguyên Nhật )
_________Thơ xướng________
THƠ & RƯỢU
Giống lũ thiêu thân bám mãi đèn
Ta giờ ngụp lặn với hồn men
Nhiều khi nổi loạn ngồi khua trống
Có bữa lên cơn đứng thổi kèn
Vợ một đôi buồn che mặt khóc
Con bầy chục đứa vỗ tay khen
Chiều qua cạn túi lòng trăn trở
Bỏ cái hư danh đổi lấy hèn ./.
LCT
14/3/2016
Năm canh chén rượu nửa cây đèn
Ngập ngụa ly sầu đẫm chất men
Lúc tỉnh hiền hoà trông dễ mến
Khi say ngất ngưởng chẳng ươm hèn
Dù ra nghĩa địa bao người khóc
Dẫu lết vô tù lắm kẻ khen
Thế mới anh hùng trang tuấn kiệt
Mai đây lỡ chết trống không kèn !
Mùa Thu 14/3/16
( Họa thơ Anh Nguyên Nhật )
_________Thơ xướng________
THƠ & RƯỢU
Giống lũ thiêu thân bám mãi đèn
Ta giờ ngụp lặn với hồn men
Nhiều khi nổi loạn ngồi khua trống
Có bữa lên cơn đứng thổi kèn
Vợ một đôi buồn che mặt khóc
Con bầy chục đứa vỗ tay khen
Chiều qua cạn túi lòng trăn trở
Bỏ cái hư danh đổi lấy hèn ./.
LCT
14/3/2016
Chủ Nhật, tháng 3 13, 2016
GHÉT ANH NÈ...
GHÉT ANH NÈ...
Chàng ơi uống mãi khổ thân mà
Có giỏi lên trời bứng gốc đa
Sáng ghẹo cô Hằng buông khúc hát
Đêm chờ chị Nguyệt nhắn lời ca
Gầm gừ mấy độ nằm bê bết
Xông xáo vài hôm bước khật khà
Cứ ngủ ngoài đường luôn ấy nhé
Giận rồi không nói nữa đâu nha !
Mùa Thu 12/3/16
Chàng ơi uống mãi khổ thân mà
Có giỏi lên trời bứng gốc đa
Sáng ghẹo cô Hằng buông khúc hát
Đêm chờ chị Nguyệt nhắn lời ca
Gầm gừ mấy độ nằm bê bết
Xông xáo vài hôm bước khật khà
Cứ ngủ ngoài đường luôn ấy nhé
Giận rồi không nói nữa đâu nha !
Mùa Thu 12/3/16
Thứ Ba, tháng 3 01, 2016
🍁NHỚ MÈO CON🍁
🍁NHỚ MÈO CON🍁
Xuân về thịt đỡ mấy con heo
Kẻo tết không tiền đói quắt queo
Đã bán đâu chừng ba chú lợn
Mà nuôi chẳng nỗi một cô mèo
Khi bầy sẻ ấy không còn đậu
Thì bé mướp này cũng hết leo
Mỗi độ Đông tàn ngơ ngác hỏi
Vì chăng.. có phải tại em nghèo ?
🌴Mùa Thu 1/3/16🌴
___________Thơ Xướng__________
Anh Nguyên Nhật
MÈO CON
Dịp tết không tiền thịt thế heo
Tàn xuân bếp lạnh vợ nằm queo
Buồn tình dạo bước thăm cô út
Nhớ bạn sang chơi biếu chị mèo
Bóng mượt mắt tròn ưa nhún nhảy
Lông mềm mũi đỏ thích trèo leo
Về đêm chỉ muốn nằm bên chủ
Nhưng miệng thì chê mỗi tiếng nghèo ./.
LCT
01/03/2016
Nói mãi người đâu phải giống heo
No thê ấm tử lại chèo queo
Dư hơi mở miệng ngồi la chó
Lắm tiếng khua môi lại mắng mèo
Mới chợp mắt nằm nghe ghế ngã
Chưa tròn giấc ngũ bám giường leo
Người ăn kẻ chạy làm sao nỗi
Đã vậy còn than tại số nghèo ./.
LCT
1/3/2016
Xuân về thịt đỡ mấy con heo
Kẻo tết không tiền đói quắt queo
Đã bán đâu chừng ba chú lợn
Mà nuôi chẳng nỗi một cô mèo
Khi bầy sẻ ấy không còn đậu
Thì bé mướp này cũng hết leo
Mỗi độ Đông tàn ngơ ngác hỏi
Vì chăng.. có phải tại em nghèo ?
🌴Mùa Thu 1/3/16🌴
___________Thơ Xướng__________
Anh Nguyên Nhật
MÈO CON
Dịp tết không tiền thịt thế heo
Tàn xuân bếp lạnh vợ nằm queo
Buồn tình dạo bước thăm cô út
Nhớ bạn sang chơi biếu chị mèo
Bóng mượt mắt tròn ưa nhún nhảy
Lông mềm mũi đỏ thích trèo leo
Về đêm chỉ muốn nằm bên chủ
Nhưng miệng thì chê mỗi tiếng nghèo ./.
LCT
01/03/2016
MÈO QUẬY
Nói mãi người đâu phải giống heo
No thê ấm tử lại chèo queo
Dư hơi mở miệng ngồi la chó
Lắm tiếng khua môi lại mắng mèo
Mới chợp mắt nằm nghe ghế ngã
Chưa tròn giấc ngũ bám giường leo
Người ăn kẻ chạy làm sao nỗi
Đã vậy còn than tại số nghèo ./.
LCT
1/3/2016
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Muốn ghét bao nhiêu cũng được mà
Say thì níu chặt gốc cây đa
Yêu em lúc tỉnh nghêu ngao hát
Nhớ vợ khi buồn lặng lẽ ca
Nhấp cả chén đầy tay đánh bịch
Thêm vài ly nữa vỗ chân khà
Canh đời cũng chỉ là tro bụi
Chớ nghĩ suy hoài mệt lắm nha ./.
LCT
14/3/2016