Thứ Ba, tháng 9 24, 2019

DỖ BƯỚC CHÂN CHIỀU...


DỖ BƯỚC CHÂN CHIỀU...

Chẳng biết bao giờ lặng nỗi đau
Dù cho tóc đã bạc trên đầu
Ngày mơ ước cũ dường qua vội
Nẻo ái ân giờ cũng biệt mau
Cố giữ niềm yêu thời tuổi hạ
Đành quên uất hận thuở tim màu
Về khi rượu nghĩa còn chan chứa
Chớ để duyên mình mãi lạc nhau

Nguyễn Châm

CUỐI NẺO ĐƯỜNG TÌNH 

Canh tàn chén rượu nửa hồn đau
Gẫm nỗi suy tư bạc mái đầu
Giấc ngủ chưa về đêm khép vội
Chung sầu đã ngấm mộng rời mau
Từng trang kỉ niệm còn lưu dấu 
Một thoáng hương xưa cũng nhạt màu 
Giữa cõi đường trần bao khúc khuỷu 
Thôi đừng trở lại kiếm tìm nhau...

Tường Vân - 23/09/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét