Thứ Ba, tháng 9 24, 2019

TRI ÂM


(Khách về bỏ dở chung trà nguội 
Mới biết tri âm chẳng dễ là...) 

TRI ÂM 

KHÁCH đã dần quên phút mặn mà 
VỀ chiều cô quạnh lối tình xa
BỎ đêm ngơ ngẩn hờn trăng gió 
DỞ nét hương say thuở đậm đà 
CHUNG rượu canh thâu còn gật gưỡng 
TRÀ thiền hiên vắng mãi ngâm nga 
NGUỘI câu chuyện cũ ngày hai đứa 
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ...

Tường Vân - 24/09/19

===========

(Khách về bỏ dở chung trà nguội 
Mới biết tri âm chẳng dễ là...) 

TRI ÂM 

KHÁCH đến lòng thêm những đậm đà 
VỀ rồi nhớ mãi bạn phương xa 
BỎ bao lưu luyến sâu niềm mộng 
DỞ cuộc tình vương bấy mặn mà 
CHUNG rót hôm nào còn khấp khởi 
TRÀ dâng buổi ấy vẫn ngân nga 
NGUỘI đêm rượu tiễn gieo hồn quạnh 
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ... 

Nguyễn Châm

=============

TRI ÂM

KHÁCH đậm lưu dung nét mượt mà
VỀ niềm hạnh ngộ phải lìa xa
BỎ mơ phối nhạc ngày nao nức
DỞ mộng hòa thơ cánh điệu đà
CHUNG đợi cùng khuya,sầu bóng núi
TRÀ chờ tận sáng,xót hằng nga
NGUỘI chi được nhớ cung đàn cũ
MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ…

Lãng Phong 25/9/2019

2 nhận xét:

  1. Thăm và họa cùng TV.
    Chúc em nhiều vui.

    TRI ÂM
    KHÁCH đậm lưu dung nét mượt mà
    VỀ niềm hạnh ngộ phải lìa xa
    BỎ mơ phối nhạc ngày nao nức
    DỞ mộng hòa thơ cánh điệu đà
    CHUNG đợi cùng khuya,sầu bóng núi
    TRÀ chờ tận sáng,xót hằng nga
    NGUỘI chi được nhớ cung đàn cũ
    MỚI BIẾT TRI ÂM CHẲNG DỄ LÀ…
    Lãng Phong 25/9/2019

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bài họa thật hay anh ơi. Em cảm ơn anh ưu ái cùng thơ em, mến chúc anh buổi chiều an nhã.

      Xóa