Thứ Tư, tháng 9 25, 2019

LỠ CHUYẾN ĐÒ NGANG


"Nếu tôi đừng đưa em, 
thì chắc đôi mình không quen 
Đừng bước chung một lối mòn, 
có đâu chiều nay tôi buồn..."

LỠ CHUYẾN ĐÒ NGANG 

Cũng bởi trời mưa mới gặp nàng 
Bên chiều lạnh lẽo chuyến đò ngang 
Người thưa mắt gợi lòng như đã... 
Cảnh vắng niềm dâng nghĩa lại càng... 
Cứ ngỡ rồi duyên tròn tuổi mộng 
Ai ngờ chỉ lệ đắng sầu mang 
Giờ đây mỗi độ nồng hoa pháo 
Cảm nỗi tình xưa quá phụ phàng 

Nguyễn Châm - 250919

"Gót chân ngày xa xưa 
sợ lấm trong bùn khi mưa.. 
Nàng đã thay một lối về, 
quên cả người trong gió mưa...."

LỠ CHUYẾN... 

Gặp gỡ mà chi thế hỡi chàng ?
Khi đời đã lặn bóng chiều ngang 
Hờn mây cổ độ tình sao mãi... 
Nhặt cánh rêu phong dạ chỉ càng... 
Ngõ ái bơ phờ đau cõi mộng 
Duyên trần bạc bẽo đắng niềm mang
Vần thơ cũng nhạt nhòa con chữ
Lẫn tiếng đêm mưa rót phũ phàng...

Tường Vân - 25/09/19

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét